Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Vừa trở lại Khu tự trị 103 sau chuyến đi làm nhiệm vụ đầu tiên, Phạm Quý Hải đã nghe được tin tức về hội thi xếp hạng năm nay. Hội thi năm nay sẽ được tổ chức trên đảo Voi, hòn đảo nằm ở hướng tây nam và cách hòn đảo của dòng họ Lê gần hai mươi ngày đi thuyền chở khách.
Quái thú Voi là một trong những loài quái thú khó đi săn nhất, chúng có thân hình to lớn dễ dàng húc đổ cây to, quái thú Voi thường đi kiếm ăn theo đàn lại càng khó săn giết, cặp ngà dài và sắc nhọn là vũ khí lợi hại có thể đâm qua hầu hết các loại khiên chắn, những cú đập vòi cũng làm cho một người trưởng thành bị văng đi mười mét, lớp da dày có rất ít loại vũ khí có thể xuyên thủng.
Đội ngũ của Phạm Quý Hải bởi vì mới thành lập, các thành viên thông thường chưa có đủ sức mạnh để săn giết quái thú Voi, nên đã không được chọn đi tham gia hội thi lần này. Đội trưởng Thạch Chiến đã rất cố gắng để xin lấy một cơ hội để được tham dự hội thi, Quản lí khu Lương Ngọc Loan đã đề ra mục tiêu, là bọn họ sẽ phải đi săn giết một con quái thú Voi, có cảnh giới thứ hai giai đoạn trước để chứng minh sức mạnh của đội, nếu không săn giết được thì đội ngũ không đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi.
Hoàn thành nhiệm vụ trở lại đảo cũng đã là tháng mười, đã hết các đợt thực hành chính thức, Đội trưởng Thạch Chiến đã họp toàn đội để xin ý kiến về việc tự đi thực hành mà không có người đi theo bảo đảm. Đội ngũ đều là những thanh niên nhiệt huyết, sau khi Đội trưởng Thạch Chiến đưa ra ý kiến, cả đội ngũ đều dơ tay tán thành.
Buổi sáng hôm sau bọn họ đã xuất phát ngay, để không bị chậm thời gian đi tới nơi tổ chức hội thi, đội ngũ của Phạm Quý Hải đã xuất phát bằng chính con thuyền đi săn của đội. Mặc dù rời đi muộn hơn đội ngũ dự thi chính thức ba ngày, thế nhưng con thuyền đi săn đã đến được đảo Voi sớm hơn một ngày so với thuyền chuyên chở khách.
Chỉ còn mười ngày để chuẩn bị, Đội săn quái thú số ba quyết định nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ vào rừng. Nếu săn được quái thú Voi cảnh giới thứ hai giai đoạn trước, bọn họ chỉ có ba ngày đi và ba ngày trở lại để kịp tham dự hội thi. Một thành viên bên quản lí của khu 103 đã đi cùng đội ngũ để xác nhận kết quả cuộc săn.
Sáng hôm sau, đội ngũ của Phạm Quý Hải gấp rút lên đường, bọn họ lựa chọn hướng Nam để đi, Đội trưởng Thạch Chiến cũng có nhiều kinh nghiệm đi săn ở đội cũ, anh ta dự tính sẽ săn quái thú Voi ở hướng Nam nơi có nhiều cây cối hơn, dễ dàng tạo thế vây đánh quái thú.
Di chuyển ở tốc độ cao, trong ngày thứ nhất đội ngũ đã đi được hơn một trăm ki lô mét, sang ngày thứ hai đội ngũ quyết định vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển này. Trên đường đi đội ngũ đã gặp được nhiều quái thú có cảnh giới thứ nhất, cũng có gặp được hai con quái thú cảnh giới thứ hai, nhưng chúng là một con quái thú Lợn và một con quái thú Sói, không phải mục tiêu đi săn.
Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục cho tới buổi chiều ngày thứ hai thì đội thăm dò đã phát hiện ra một con quái thú Voi ở cảnh giới thứ hai giai đoạn trước. Theo thời gian dự kiến thì đây được xem như là đã tìm thấy mục tiêu sớm. Nhưng có một điều không may dành cho Đội săn quái thú số ba, ở nơi đây rất là trống vắng, không có địa hình ngăn cản con quái thú Voi.
- Báo cáo, phạm vi hai ki lô mét phía trước phát hiện một con quái thú Voi phù hợp làm mục tiêu, Đó là một con Voi đực không có đàn ở xung quanh, quái thú Voi đã có ngà dài hơn một mét rưỡi.
Một thành viên đội thăm dò trở lại báo cáo.
Sau khi tập trung toàn bộ đội hình lại trừ người đang theo dấu con Voi, toàn đội đuổi theo dấu vết để lại, sau khi tiếp cận phạm vi một ki lô mét so với con quái thú Voi, Đội trưởng Thạch Chiến đã quyết định phương hướng tiến công.
- Chúng ta sẽ săn nó, tiểu đội năm đi thăm dò phạm vi năm ki lô mét xung quanh con quái thú Voi, xem có vị trí nào tốt để vây giết con quái thú hay không.
- Vâng thưa Đội trưởng.
Mười một thành viên của tiểu đội năm sử dụng võ công linh hoạt ở mức tối đa để đi thăm dò. Hai mươi phút sau, mười một thành viên của tiểu đội năm đã quay về báo cáo.
- Báo cáo Đội trưởng, ở bên trái phát hiện vị trí cây mọc dày đặc hơn xung quanh.
- Báo cáo Đội trưởng ở phía trước lệch qua trái, phát hiện vị trí có địa hình nhiều đá tảng nối đi gập ghềnh.
Phạm Quý Hải cùng những thành viên khác báo cáo những phát hiện đã thăm dò được.
- Lập tức áp sát xua đuổi con quái thú tới khu vực nhiều đá tảng. Tới khi tấn công con quái thú, bốn tiểu đội, một, hai, ba, bốn sẽ tập trung dựng khiên Mai Rùa ngăn cản con quái thú bỏ chạy, tiểu đội năm dùng tốc độ chạy xung quanh để quấy rối, có cơ hội hãy tấn công vào hai mắt và bụng của nó.
Đội trưởng Thạch Chiến đã ra lệnh.
Sau năm phút đội ngũ đã đuổi kịp con quái thú Voi, ngay khi con quái thú phát hiện ra đoàn người nó đã quay đầu lại hú vang, và dậm chân để đe dọa.
- Tiểu đội năm áp sát theo hai bên không để cho con quái thú chạy lệch khỏi hướng dẫn tới khu vực có đá tảng.
- Xây dựng chiến trận Mai Rùa, tấn công!
Một chiến trận ba mặt khiên trước và một khiên phía trên được dựng lên.
Ngay lúc khiên Mai Rùa được hình thành thì con quái thú Voi đã quay đầu chạy, cứ mỗi lúc hướng chạy của con Voi lệch với hướng đi tới bãi đá, là thành viên của đội năm ở hai bên sẽ tấn công tới để nó chạy về hướng cũ. Có những lúc vì quá hoảng loạn con quái thú Voi đã ngoặt sang ngang để chạy, bốn tiểu đội phải bỏ chiến trận để quay sang lùa con quái thú.
May mắn là con quái thú bị hoảng nên khi bỏ chiến trận đi nó đã không tấn công mà chỉ chạy đi. Nếu mất sức tạo đi tạo lại những chiến trận sẽ tốn rất nhiều Nội khí của các thành viên, sau hơn mười phút rượt đuổi con quái thú đã đi vào bãi đá tảng.
Đội săn quái thú số ba nhanh chóng tập trung vây quanh con quái thú, bốn tiểu đội đã xây dựng xong khiên Mai Rùa để đề phòng con quái thú tấn công. Đi vào con đường bị đá tảng cản trở, con Voi đã nhiều lần muốn leo lên những tảng đá để sang đường khác nhưng nó không leo qua được.
Đi vào khu vực đá tảng được năm phút thì con quái thú Voi đã đi vào đường cụt, khi bị bốn tiểu đội áp sát con quái thú đã chuyển từ trạng thái hoảng loạn sang hung hãn, nó bắt đầu tấn công vào chiếc khiên Mai Rùa, mỗi lần húc tới là khiên Mai Rùa thủng ra hai lỗ lớn. Trong lần đầu tiên va chạm đội ngũ đã không xác định được lực xuyên thủng của ngà voi, đến khi ngà voi đâm xuyên qua khiên đã làm cho một thành viên bị thương.
Người bị thương đã bị ngà voi đâm xuyên qua vai, vết thương rộng gần như làm hỏng luôn cánh tay, ngay lập tức đã có thành viên giữ chặt người bị thương khi con Voi lùi lại. Rất nhiều bột cầm máu được phủ kín vết thương của người thành viên này.
Để đảm bảo cho việc di chuyển nhanh nhẹn của chiến trận người bị thương đã được đưa ra, chiến trận cần được dựng thêm một lớp khiên nữa tạo thành mặt chắn hai lớp cho nên số Nội khí cần bổ sung nhiều hơn, lập tức có thêm ba thành viên của tiểu đội năm đã gia nhập bổ sung vào chiến trận.
Ở đòn tấn công thứ hai cặp ngà của con quái thú Voi vẫn đâm thủng cả hai lớp khiên, nhưng phần xuyên qua đã không đủ gây ảnh hưởng đến các thành viên của đội ngũ ở bên trong.
Cuộc giằng co cứ thế kéo dài tới tối, Phạm Quý Hải cùng bốn chỉ huy và nhiều thành viên khác đều nhận ra được, nếu cứ kéo dài như vậy đội ngũ sẽ là bên thua. Phạm Quý Hải quyết định chờ trời tối thêm một chút nữa cậu ta sẽ đánh ra sát chiêu, suốt từ buổi chiều tới hiện tại, cậu ta cũng đã chém nhiều lần tới mắt và bụng của con Voi nhưng gần như không thể làm trầy xước da của con quái thú, vùng mắt thì luôn được con quái thú để ý, mỗi lần chém đến đều bị chiếc vòi của nó đập tới không thể tiếp cận.
- Anh Chiến, áp sát khống chế phạm vi di chuyển của nó, em muốn một cơ hội đánh ra sát chiêu. Anh Bá Long chú ý cơ hội, sẵn sàng rời chiến trận để đánh ra sát chiêu nhắm vào mắt của nó.
- Được...
Sau khi Đội trưởng Thạch Chiến đồng ý thì Dương Bá Long cũng đã đồng ý.
Sau ba lần áp sát, đội ngũ đã ép cho con quái thú lui sát vào tảng đá lớn ở phía sau. Phạm Quý Hải cũng rất chăm chú cho lần áp sát thứ tư của đội ngũ, cậu ta đã vận chuyển Nội khí lên hai tay và lan tỏa Nội khí ra phía sau người.
Ngay khi khiên Mai Rùa húc tới con quái thú Voi, phía sau lưng Phạm Quý Hải đã bùng lên một vòng xoáy xoay mạnh, giúp đẩy người cậu ta đi, trên tay Phạm Quý Hải lúc này Nội khí đã bao phủ thanh kiếm của cậu ta, để hình thành một cây thương dài hơn hai mét. Phạm Quý Hải đâm tới với sức bật của cơ thể kết hợp lốc xoáy Nội khí, căn chính xác thời điểm con quái thú không thể quay người hay lắc đầu, cây thương đã đâm sâu vào mắt con Voi hơn ba mươi xăng ti mét.
Cảm nhận được cú đâm trúng vào vị trí mong muốn, Phạm Quý Hải hô lớn báo hiệu cho Dương Bá Long để anh ta ra thêm một đòn mạnh nữa. Thời điểm cú đâm đã không còn lực để đi vào tiếp, Phạm Quý Hải buông bỏ cây thương Nội khí để rơi xuống đất, lập tức cậu ta nhảy lùi ra sau gần mười bước. Sau đó Phạm Quý Hải đã đi vào chiến trận để bổ sung Nội khí thay cho Dương Bá Long.
Ở bên kia Dương Bá Long đã rời khỏi chiến trận ngay khi Phạm Quý Hải hô to, vừa đi ra bên ngoài anh ta vừa hay thấy được Phạm Quý Hải buông tay khỏi cây thương để lui đi. Dương Bá Long quan sát một lúc nhưng không tìm được cơ hội, anh ta lại đi vào chiến trận.
- Con quái thú bị đau nó lắc đầu liên tục để hất cây thương ra nên không có cơ hội.
Dương Bá Long nói.
- Tôi có tốc độ nhanh hơn, để tôi tiếp tục đi ra tìm cơ hội. Đội ngũ còn có thể chống đỡ bao lâu nữa.
Phạm Quý Hải nói.
- Không được lâu đâu, sau bốn lần va chạm vừa rồi, các thành viên đã dùng hết chín phần Nội khí rồi, giữ nguyên sự áp sát con quái thú như vậy, cũng chỉ duy trì được trong khoảng thời gian uống hết nửa chén trà (một chén trà xưa được uống hết trong khoảng mười lăm phút).
Đội trưởng Thạch Chiến đáp lời.
- Được rồi tôi sẽ cố gắng tìm được cơ hội trước lúc đó, nếu không có cơ hội tôi sẽ trở lại rồi cùng rút lui.
Phạm Quý Hải lại đi ra bên ngoài, cậu ta di chuyển sang phía bên mắt không bị thương của con quái thú Voi, trong khoảng thời gian dự tính Phạm Quý Hải đã đâm ra hai thương nữa nhưng đều bị hất văng đi, trong một lần đâm thương suýt chút nữa cậu ta đã lao vào ngà của con quái thú Voi.
Trời tối chính là cơ hội tấn công từ xa mà không bị con quái thú phát hiện, nhưng thời điểm đánh chiêu thức đến gần con quái thú, nó vẫn có thể cảm giác thấy giao động xung quanh mà phát hiện ra chiêu tấn công đến, để mà tránh né hay phản đòn bằng những cú quất vòi, nguy hiểm hơn là những lần con quái thú Voi nghiêng đầu đưa chiếc ngà sắc nhọn tới.
Khả năng cảm nhận của con quái thú khi bị tấn công là rất nhạy bén, không làm cho con quái thú đứng im được, là không có cơ hội để tấn công. Hết thời gian Phạm Quý Hải phải trở vào chiến trận để chờ lựa chọn rút lui của Đội trưởng Thạch Chiến.
- Chúng ta sẽ rút lui. Toàn đội chú ý giữ vững đội hình lui dần về lối đi nhỏ phía sau.
Đội ngũ đã di chuyển dần về phía sau, thời điểm lui vào ngách đi sang lối đi bên cạnh, đội ngũ đã xếp thành ba hàng dọc để lùi vào đường nhỏ, và chuyển sang chiến trận phòng thủ với khiên Nội khí mười lớp. Rời khỏi con đường đã đối đầu với con quái đội ngũ luồn lách qua ba lối đi nhỏ khác rồi mới nghỉ ngơi.
* THÔNG BÁO TẠM THỜI.
Mình xin phép tạm chưa viết chương mới từ ngày 8 tháng 8. Nghỉ trong khoảng 5 đến 7 ngày, để chỉnh sửa và đồng bộ một số thông tin và cách xưng hô của nhân vật. Là một tay viết mới toanh nên việc viết một mạch 50 chương, đã tạo ra số lớn các lỗi ở những chương đầu, bây giờ phải kiểm tra chỉnh sửa lại để làm truyện mượt hơn. Chân thành được cảm ơn các độc giả đang quan tâm tới truyện của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận