(Cảm hứng từ bài hát Tegami của Angela Aki)
Giữa thời gian chảy trôi
Có một “tôi” luôn ở đó
Nhìn bóng đời bé nhỏ
Trong đôi mắt tròn xoe…
Tôi – của – bây – giờ sẽ kể em nghe
Về những ước mơ, những niềm tin rực cháy
Về tình yêu sẽ nuôi máu con tim em cuộn chảy
Về những niềm hân hoan nâng em bước trên đường đời
Về những bài học em sẽ nhận được em ơi
Về tuổi hoa niên ai chẳng có buồn vui, chia ly, và hờn giận
Về thế gian mênh mông vô tận
Về những điều em sẽ sống riêng em
Em sẽ là Tôi – của – một – ngày – rất – xa
Cũng có thể là một Tôi – thật – khác
Tôi cầu chúc em trái tim không lầm lạc
Để sống cuộc đời hạnh phúc như tôi
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận