Hương trầm, hồn Việt - Lương Hồng Tú
Hoa trầm như cờ Việt
Ôm dáng hình non sông
Đỏ thắm dòng nhiệt huyết
Vàng son một tấm lòng.
Trời xanh cao và rộng
Gió nhẹ nhàng ru ngân
Bàn tay ôm kì vọng
Xếp đều bông hoa trầm.
Sắc trầm như nắng ấm
Hong khô những nhọc nhằn
Hương trầm ru cõi mộng
Ngát say mùa Vu Lan.
Hồn Việt thuở hồng hoang
Hình thành nên bản sắc
Từ thẳm sâu ánh mắt
Từ chênh vênh nét cười.
Hãy tạc dạ người ơi
Những nồng nàn đất mẹ
Cuộc đời muôn lối rẽ
Vẫn ngát hương giữa trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận