Việt Nam mình đã qua mấy mùa thu

Những đau thương hoà với nỗi căm thù

Nhưng thu ấy, khắc sâu vào sử cũ

Thu Ba Đình, quyền làm chủ non sông.


Mưa thu lạnh cũng khắc khoải chờ mong

Mẹ trông con bên những ánh lửa hồng

Vợ mong chồng những đêm dài gió lộng

“Ở chiến trường, anh có lạnh lắm không”


Tổ quốc ta, ta dâng tặng máu hồng

Nỗi căm hờn vẫn âm thầm vang vọng

Nhìn Tổ quốc, nghẹn ngào trong cổ họng

“Quyết lần này, phải lập được chiến công”.


Dẹp quân thù khỏi giấc mộng viễn vông

Máu thực dân sẽ phải chảy thành dòng

Sức của ta là sức toàn dân tộc

Với giặc thù, thành vũ bão cuồng phong.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px