Tháp Rùa cổ kính soi gương
Lặng xem thế sự, nhiễu nhương cõi đời
Phong ba sóng cuộn khắp nơi
Giặc tranh đất tổ, dân rơi lệ sầu
Ngàn năm vang tiếng trống chầu
Non sông gấm vóc, vững màu nước Nam
Hồn thiêng vọng tiếng bất cam
Cỏ Nam còn đó, vẫn làm sử xanh.
Bao nhiêu thế hệ cha anh
Từ thời khai quốc, vang danh vua Hùng
Ngàn năm độ hộ nấu nung
Rồng thiêng đất Việt, vẫy vùng trời cao.
Gươm thần sáng tựa ánh sao
Hào quang Lạc Việt, dạt dào quyết tâm
Dẫu cho thế sự thăng trầm
Lòng dân son sắt, ngàn năm không dời.
Thù trong giặc ngoại đầy vơi
Hồn thiêng đất Việt, sáng ngời niềm tin
Một dải gấm vóc ân tình
Nước Nam bền vững, trường sinh sử vàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận