Nghìn năm văn hiến rạng ngời
Hà thành kết tụ đất trời thanh cao
Thăng Long gợi bóng xưa nào
Gió đưa hồn phố ngọt ngào tiếng chuông
Đất trời gió nắng còn thương
Xuân về hoa nở vấn vương lòng người
Đào hồng đón Tết tươi cười
Nhịp xưa lắng đọng giữa trời thủ đô
Hạ vàng nắng trải lững lờ
Phượng bay đỏ rực đôi bờ sông xanh
Tiếng ve gọi giấc mơ lành
Hương sen thoang thoảng chòng chành thuyền thơ
Thu sang lá đổ đôi bờ
Cốm thơm gói trọn giấc mơ tình làng
Liễu rơi hồ nước mênh mang
Hà thành lưu giữ đỏ vàng thủ đô
Đông về phố cũ xô bồ
Áo dài đằm thắm mặt hồ đong đưa
Hà Nội nay vẫn như xưa
Người đi chẳng nỡ sợ mưa ngâu buồn
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận