Lá sưa đỏ xào xạc trong gió thu
Tiết trời se, Hồ Gươm nhàn nhạt lạnh
Ngắm trời xanh, em và anh sánh bước
Ước chi mình quay về một ngàn năm
Nhớ không anh, chính nơi đây ngày đó
Giặc đánh tan, vua đem trả rùa vàng
Thanh gươm sáng, lưu máu hàng quân địch
Hoàn tất chiến dịch, quay về hoàn gươm
Tháp Rùa nhỏ như chứng nhân lịch sử
Đạp đổ, cất lên càng vững vàng
Cũng giống như nhân dân ta bất khuất
Giặc giết mặc đi chẳng chịu hàng
Lặng bắt lấy lá đỏ phiêu trong gió
Cảnh lung linh đơn giản đến ngỡ ngàng
Mặt hồ lặng, ngọn tháp im soi bóng
Ấy thế mà ngót nghét một ngàn năm…
Chẳng mấy chốc mà qua tiếp trăm năm!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận