Vạn năm một thuở oai hùng
Dân ta giữ nước từ vùng Quan San.
Tới tận sông nước xa gần
Cà Mau, Mũi Né tảo tần xót xa
Kể rằng thời chiến bất hòa
Dân ta lầm lũ lệ nhòa trên mi
Mong sao đánh đuổi giặc đi
Dân ta sống ổn, bình an qua ngày
Lê Lợi đau đáu ngày ngày
Bỗng rùa dâng kiếm bày ngay trận đồ
Quân Minh bị đánh hồ đồ
Đem quân tháo chạy xô vồ lên nhau
Nghìn năm Bắc thuộc qua mau
Vua đi trả kiếm giữa hồ mênh mang
Nơi thờ Vua lập chỉnh trang
Để dân cả nước thắp nhang mỗi ngày
Giờ đây bờ cõi yên bình
Nhớ ơn chiến tướng anh minh oai hùng!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận