Tháng tám dịu dàng như cổ tích
Tháp rùa cúi xuống để soi gương
Mặt hồ xanh xanh không gợn sóng
Như một trái tim mãi kiên cường
Nắng dịu dàng che từng vết tích
Chỉ còn tình yêu với thời gian
Người đến người đi trong tịch mịch
Lưu luyến không quên những ngỡ ngàng
Trời cao hôm nay như gần lại
Lá vàng xen lẫn cả lá xanh
Tình yêu trong tim như trẻ mãi
Dìu dịu sắc thu chậm yên bình
Giữa những bon chen ồn ào phố
Muốn ngược thời gian hãy đến đây
Chiều thu hồ gươm như thơ phú
Lộc vừng rơi rơi đỏ đấu giày.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận