Gió mềm luồng qua kẽ lá
Thương nhớ người ở phương xa
Thu về mang bao nỗi nhớ
Đượm hồn nơi trái tim ta
Ký ức quay về với gió
Chiêm bao giấc mộng tuổi thơ
Nơi ấy có bè có bạn
Đời người ai chẳng đón chờ?
Chỉ tiếc thời gian vội vã
Ai rồi cũng sẽ lớn khôn
Có những nẻo đường ròng rã
Cứ tựa cánh đồng bên thôn
Những kỉ niệm buồn vui tháng ngày
Đến bây giờ liệu nỡ chia tay?
Có lẽ mùa thu diệu kỳ thật
Thổi hồn tôi bay bổng với trời mây
Và chính thu là hòn đá lớn
Níu tâm hồn nhớ mãi tuổi thanh xuân
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận