Mùa về - Nguyễn Nam Dương


Cháu đã về rồi đây ngoại ơi

Năm qua năm lại mấy năm trời

Ngày đi đồng lúa xanh như ngọc

Cháu về vàng ruộm khắp nơi nơi


Ngoại ơi cháu nhớ biết bao nhiêu

Mái tóc còn xanh chẳng bạc nhiều

Giờ đây vàng lúa vàng da ngoại

Tóc bạc mây trôi buổi xế chiều


Đồng quê ngày ấy ôi nhớ lắm

Cháu còn mơ mãi mùa vàng tươi

Nón lá ai mang bập bùng sóng

Triều vàng ôm ấp đến chân trời


Ngoại dặn cháu thương từng hạt ngọc

Thương người nông sớm tối ngóng trông

Thương dòng kinh ấy bao mùa nước

Nặng phù sa nuôi dưỡng bao lòng


Cháu thương ngoại lắm ngoại biết không

Một năm ba vụ cũng nhọc công

Nông nhàn chẳng hết câu vọng cổ

Cuối tháng lại bận gieo với trồng


Cháu qua không biết bao cảnh đẹp

Thác vàng khói bạc giữa sơn khê

Lòng say đồng lúa ngày thơ ấy

Nửa muốn bôn ba nửa muốn về


Cháu vẫn thường hay nhìn rất xa

Tìm hoài tìm mãi một ngôi nhà

Bỗng khi ngoại gọi lòng bừng dậy

“Cơm nước xong xuôi, về thôi bây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout