Lối nhỏ - Huy Cb
Ai dẫn về lối nhỏ?
Tôi đã quên lâu rồi
Nơi có đồng lúa chín
Những ngày xưa rong chơi…
Ai dẫn về lối nhỏ?
Gió đánh trong bồi hồi
Nhìn về hương gió mới
Sao ám mùi xưa ghê?
Mùi hương sao trầm đặc
Tựa cuốn sách thật giày
Ghi trên tay người cấy
Những đoá vàng mong manh.
Ai đưa tôi đi nữa
Vẫn theo lối xưa rồi
Những tháng ngày thơ ấy
Khắc mực hồng trong tim
Giọt nước mắt nghẹn ngào
Đời tặng bông lúa chín
Vàng óng một thời xưa
Ai dẫn về lối nhỏ?
Tôi đã quên mất rồi
Đã quên hay còn nhớ
Giữa ruộng đồng bơ vơ
Để tìm một câu hỏi
Ghi từ muôn năm cũ
Trên gốc cây mùa hạ
“Tôi có chờ tôi không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận