Tôi đã quên rằng cánh đồng bao tuổi,
Chỉ nhớ rằng mẹ bảo: "không chừa hạt cơm"
Và thuở ấy hồn còn neo ngọn khói
Mơ cánh đồng sải mình với gió mây.
Khi hạt ngậm sửa hoá mồ hôi
Dài cổ ngông tuổi hạc móm đời.
Tôi còn thấy dấu chân Lượm liên lạc
Con Kinh Thầy vắt mình ở đồng xa
Cả chữ đen, giấy trắng lời bài học
Vẫn vẹn hồn cứ ngỡ thoắng hôm qua.
Cánh đồng xa uốn mình đọ dáng khói
Bếp mẹ nồng vỡ hạt gạo no căng
Cả tiếng cha ngoài đồng xa thẳm:
"Má sắp nhỏ tui thăm ruộng sắp dô!"
Còn cái thuở ngâm chân bùn, tay gặt lúa
"Là cái thuở tôi ủ kén dệt tằm"
Dệt bằng hạt lúa, công sức
Bằng tâm tình vàng khắp mùa lúa thơm,
Và đến tận bây giờ tôi vẫn hỏi
Mình đã đếm tuổi đồng đến bao nhiêu?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận