Cánh đồng bát ngát thôn quê
Lúa vàng óng ả say mê lòng người
Xanh xanh bóng nước mây trời
Lá thu vàng úa rụng rơi trước thềm
Em là cô gái làng bên
Trả công cày cấy lương điền cho anh
Dù nghèo chẳng nhận tiền canh
Chờ em gái lớn tính thành tiền công
Hai bên nghĩa phụ đồng lòng
Ba năm gặt hái đơm bông về nhà
Chặng đường đồng ruộng dặm xa
Mồ hôi công sức chẳng là hề chi
Lúa về đổi gái xuân thì
Niềm vui hớn hở có chi mệt lòng
Ngờ đâu em lại sang sông
Âm thầm hẹn ước tấm chồng giàu sang
Cuộc đời sao lắm phũ phàng
Công thôi chẳng nhận cho nàng hết duyên
Ngờ đâu sóng lại vỡ thuyền
Chăn không ấm chẳng nệm êm chút nào
Thân tàn xơ xác gầy hao
Bao nhiêu hạt lúa nghe đau đớn lòng
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận