Con đường trải dài nắng vàng rực rỡ
Cánh đồng bát ngát gió hát mê say
Bóng cây nghiêng mình trôi giấc ngủ mơ
Mùa vàng ươm chín lòng ta thẩn thờ.
Bước chân nhẹ nhàng trên lối mòn xưa
Nghe tiếng lá rơi xào xạc vấn vương
Chút bâng khuâng, chút nhớ, chút thương
Vòng quay thời gian vẫn mãi dư hương.
Đời người như thế, có lúc thăng trầm
Nhưng ta vẫn luôn tìm về góc trời riêng
Ngắm nhìn cuộc sống vẫn đẹp diệu huyền
Và tin rằng mai sau bình yên sẽ đến mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận