Em về giếng nước đầu đình,
Tiếng chim ríu rít ngân vang gọi bầy.
Gọi nhau tránh gió đông quây,
Về phương nam ấy từng đàn di cư.
Trời xanh lười biếng hát ru,
Đắp mây cùng nắng im ru trên đầu.
Ngoài kia mưa nắng dãi dầu,
Về quê mẹ thấy an tâm trong lòng.
Quê mẹ có lúa, có làng,
Có làn nước biếc, có trầu, có cau.
Có đàn cò trắng phau phau,
Có ngàn thức quý, nơi đâu sánh bằng?
Mơ sao về những vụ sau,
Lúa ôm tia nắng ươm tươi sắc vàng.
Thơm thơm mùi lúa nếp làng,
Nuôi em từ thuở mẹ mang trong lòng.
Dưỡng từ hồn đến ước mong,
Cho mùa được lúa, cho em đến trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận