Một ngày về lại quê mình
Bao nhiêu cảnh đẹp hữu tình nên thơ
Từ trong lớp lớp sương mờ
Hiện ra đồng lúa phất phơ chín vàng
Tựa như trải thảm hai hàng
Ngời ngời uốn lượn giữa đàng ban mai
Người dân vác cuốc vác cày
Ra đồng chuẩn bị một ngày hanh thông
Nắng lên phủ kín cánh đồng
Mồ hôi chảy xuống ròng ròng lúa bông
Bà con cũng chẳng nản lòng
Nói cười rôm rả như trông thấy vàng
Quê ta nay đã sang trang
Được mùa thu hoạch lúa vàng đầy sân
Nhà nhà sắm sửa lần lần
Xóm trên xóm dưới ân cần thăm nhau
Ngày về ôi thật qua mau
Trong ta nuối tiếc...mùa sau sẽ về...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận