Dưới vòm trời, trên núi đồi quanh quanh co co
Những bậc thang uốn lượn tựa giấc mơ
Anh dắt em bước qua từng khoảnh ruộng
Như đi trên tranh vẽ, như lạc vào câu thơ
Ruộng bậc thang ai đã nghĩ ra?
Mang lúa ngô, mang hy vọng đến bao nhà
Giữa heo hút gió trời, giữa bạt ngàn đất đá
Lại có ngày đồi núi nở hoa
Người đã đến thăm chưa?
Khi lúa chín vàng ươm, nụ cười ai rạng rỡ bởi được mùa
Hoặc khi những bậc thang phủ màu xanh mạ non mươn mướt
Hy vọng tràn trề như ánh mắt trẻ thơ
Lẽ ra đầy bụi bặm, đầy sỏi đá chỏng chơ
Qua bàn tay người lại dịu mềm như lụa, lại trong trẻo như mơ
Nhớ ghé thăm để trái tim một lần thổn thức
Những bậc quanh co vẫn nằm đó đợi chờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận