Núi rừng khoác áo đủ màu,
Ruộng bậc thang vẽ nét nào cũng duyên.
Mây bay lững thững ngang triền,
Lúa ngời ánh nắng khắp miền quê hương.
Con đường nhỏ uốn mềm vương,
Nhà ai lẻ bóng tựa gương giữa trời.
Hương đồng quyện gió chơi vơi,
Mùa vàng ươm thắm, lòng người rộn vui.
Núi cao gánh cả ngàn đời,
Chở che ruộng lúa, rạng ngời mênh mông.
Thắm tình đất mẹ bao dung,
Dẻo thơm hạt ngọc, ấm lòng núi non.
Bức tranh quê chẳng hề mòn,
Thăng trầm vẫn đẹp, sắc son chẳng nhòa.
Ruộng bậc thang tựa lời ca,
Ngợi khen cuộc sống đậm đà núi xanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận