Sương co mình trên cánh đồng bậc thang
Nôn thửa đời cong lưng người làm lụng
Cho cây lúa thẳng lưng trời
Cấy mộng con trẻ người vùng cao
Ai gieo vào lòng đất
Thưa thớt cái ngọt ngào?
Một hạt gạo thơm trắng
Gót chân người cắm sâu...
Nắng gió đồng bào nhau
Hiu hắt vuốt thân lúa nhuốm màu rỉ mắt
Bàng quang thân cỏ
Cười mặt người ố nhăn...
Cánh đồng bật tiếng khóc
Giữa đêm rì rào... rì rào...
Chân người về từ vạn dặm
Bán sức mình thơm tho...
Để cái chữ ăn no
Tương lai em sẽ sáng dưới màu cờ tổ quốc
Mặt cuốc chạm mặt đất
Vỡ ê a phấn khắc lại cuộc đời
Cho những thế hệ trẻ mai sau...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận