Sớm tối muôn nơi khoe sắc thắm,
Chân trời đỉnh núi mây nằm chơi,
Bậc ruộng cheo leo chờ đợi người
Tưới tiêu no đủ cùng chăm bẵm.
Sớm tối muôn nơi cây cối ca,
Người ơi người ở người qua núi
Đứng lại mà nom nàng lúi cúi,
Đảm đang duyên dáng giữa đồi ta.
Sớm tối ngó xem ruộng bậc thang,
Hoa màu thay đổi theo từng vụ,
Tươi tắn đủ loài mong bội thu.
Nhiêu đây hạnh phúc hơn giàu sang.
Sớm tối ruộng nương đủ sắc màu,
Nắng vàng mây trắng đất thêm nâu,
Cỏ cây xen lẫn nàng thơ sầu,
Đầu tóc rối bời thấm khổ đau.
Sớm tối nguyện thề nay oán ai?
Thiếu nữ năm xưa giữa ruộng già,
Đôi tay thoăn thoắt trắng ngà ngà,
Sương gió nhẹ nhàng điểm tóc mai.
Sớm tối nét xuân nay đậm đặc,
Mái nhà nho nhỏ trong thang ruộng,
Bậc thềm tô điểm sắc màu muộn,
Cảnh đẹp trước kia thành thuỷ mặc.
Bình luận
Chưa có bình luận