Đất trời muôn kiếp luân hồi
Hòa chung nhip đập đứng ngồi mộng mơ
Thế gian khắp chốn mong chờ
Cỏ cây hoa lá nhởn nhơ vui đùa
Vườn xuân ong bướm đong đưa
Vịt bay chim lặn như chưa một lần
Mây chen chúc gió tần ngần
Phơi thân giữa chốn vũ vần trên không
Nắng về nghiêng dáng thỏa lòng
Giao thoa trời đất thong dong giữa ngàn
Mây còn e thẹn dịu dàng
Nương mây nhờ gió điệu đàng giọt rơi
Đất đai màu mỡ, rạng ngời
Biển sông mở lối khắp nơi la cà
Đất trời rộn tiếng hoan ca
Bao la một mảnh tình xa dặm dài...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận