Lặng thinh dòng chảy của thời gian
Nhẹ nhàng trôi nơi ánh nắng tàn
Nhịp nhàng yên ả thôi cố gắng
Êm đềm tan biến vào hư không.
Bóng lông trắng phảng phất bờ sông
Ngày tháng sen khoe sắc rực hồng
Đàn con thơ lội theo cha mẹ
Về quê hương đất nước thanh bình
Từng đợt sóng gợn lên thật nhẹ
Chạm tới nơi cuộc đời lặng im
Cộng hưởng những tiếng đập trái tim
Đã không còn chấp nhận tan biến.
Một con thuyền đi vào dĩ vãng
Ánh sáng mới chiếu tới muôn dân
Người chèo lái sự nghiệp cách mạng
Đưa chúng con đến với hòa bình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận