Tháng Năm gọi nắng về hong lúa
Ngoài bờ ao đàn vịt đùa chơi
Đầu hè cành bưởi tỉ tê
Điểm màu hoa trắng gọi mời bướm ong.
Xa thấp thoáng cánh đồng đã chín
Phủ vàng tươi cảnh sắc thanh bình
Đôi căn nhà nhỏ xinh xinh
Bên dòng kênh xáng nghiêng mình bóng cau.
Gió đùa nhẹ bờ lau gợn sóng
Tiếng thiên di lắng đọng bên trời
Người nông dân chẳng nghỉ ngơi
Trải đều hạt lúa đang phơi ngoài thềm.
Bức tranh quê êm đềm đến lạ
Chút yên bình lại hóa vấn vương
Nao lòng lữ khách tha phương
Cồn cào nhớ những bình thường an nhiên.
Lục lạc vẳng bên triền đê nhỏ
Chú mục đồng má đỏ hây hây
Trên tay cầm giỏ cá đầy
Miệng nghêu ngao hát một bài đồng dao.
Trời xanh thẳm dường cao vời vợi
Nắng vàng ươm từng sợi cói đay
Chín hồng quả mận trên cây
Cho mùa sai vụ đong đầy Tháng Năm.
Mong một lần về thăm cố quận
Để con tim được nhận chữa lành
Hòa mình với những màu xanh
Không màng tất bật đua tranh với đời.
Ta lại vốc dòng quê rửa mặt
Nghe tiếng hò dìu dặt khoan thai
An yên một giấc ngủ đầy
Cho lòng thanh thản những ngày Tháng Năm.
Bình luận
Chưa có bình luận