Mặt hồ tháng Năm - Mai Phương (Lục Thương)
Chiều buông nhè nhẹ
Thơ thẩn dạo chơi
Bầy vịt hóng mát
Vào ra nối đuôi.
Lạch bạch lạch bạch
Lắc lư nhịp nhàng
Hành quân theo điệu
Vui tươi rộn ràng.
Hoàng hôn tắm mình
Nhuộm vàng đôi cánh
Cúi rỉa mặt trời
Vỡ tan óng ánh.
Thoáng vùng nước động
Mát rượi cỏ mềm
Một hồi bơi chán
Trốn tìm lá sen.
Mùa hạ dần lên
Trị vì hồ nước
Yên bình hồn quê
Tháng Năm nhẹ lướt.
Tôi ước tôi ước
Ngưng đọng thời gian
Trói chiều lặng gió
Hoàng hôn mơ màng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận