Mồ hôi nước mắt - Trần Thiên An
Vào đời con phải khóc
Có bài học đầu tiên
Nước mắt mặn ưu phiền
Biển như liền thấu hiểu
Giọt mồ hôi đem biếu
Để đối chiếu công lao
Bố ơi con tự hào
Mồ hôi sao cũng mặn
Nhật nguyệt mọc rồi lặn
Qua bao chặng gian truân
Để có được mùa xuân
Bố Mẹ tuôn châu lệ
Muối trắng đâu nhiều thế
Sáng như thể sao trời
Cha Mẹ bỗng bật cười
Trời thương người vất vả
Giọt nước mưa đấu đá
Ngọt đem trả cho đời
Bố mẹ khóc hụt hơi
Trời đừng rơi hạt ngọc
Bao nhiêu chữ con học
Để chăm sóc tương lai
Có mặn đắng chua cay
Trên đôi tay hạt muối
Bao nhiêu lần tiếc nuối
Mơ mộng đổi sao trời
Muối trắng bỗng mỉm cười
Đến cuối đời sẽ gặp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận