Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng
Mẹ con tôi đã gánh gánh gồng gồng
Vội rảo bước giữa cánh đồng trắng xóa
Nghe đâu đây vị nước biển mặn mòi.
Dáng mẹ gầy, thoăn thoắt tựa con thoi
Tay cào muối, miệng ngân vang câu hát
Cùng tiếng gió giữa mênh mông ngút ngàn
Tôi vẫn say trong giấc mơ nồng ấm.
Bình minh lên trên mặt biển chầm chậm
Bác diêm dân nghiêng nón lá che đầu
Đảo thật nhanh đụn muối trắng phau phau
Ngàn tia nắng cũng đua nhau lấp lánh.
Sau lưng mẹ tôi ngủ rất ngon lành
Từng nhịp cào nương theo từng con sóng
Trên đôi má mồ hôi chảy thành dòng
Không một phút mẹ ngơi tay ngừng nghỉ.
Những con người mang mong ước giản dị
Đem mặn, đắng, cát sỏi hóa ngọt ngào
Mỗi hạt muối, hạt ngọc đẹp xiết bao
Cho cuộc sống thêm màu thêm hương vị.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận