Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cái Bánh Trôi…

Một thân màu trắng tinh khôi,
Bên trong vàng ấm như bôi mỡ gà.
Em đây chẳng thích điệu đà,
Mặt tròn, răng trắng vốn là tự nhiên.

Mấy chàng đừng có luyên thuyên,
Vì em chẳng định chung thuyền với ai.
Em đây tính vốn lười dai,
Nữ công gia chánh…thở dài bỏ qua!

Biết xào vài món qua loa,
Bảo đơm mâm cỗ… mời ra tự làm!
Bếp núc em chẳng có tham,
Biết thân, biết phận... nên nằm đắp chăn!

Đời em chỉ thích đi ăn,
Kiếm tiền tự lập, chẳng băn khoăn gì.
Buồn buồn đá bát phở mì,
Cuộc vui vừa chớm, chiều mình vậy đi!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px