Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone
Chương 5: SCS13 APAC.
SCS tên đầy đủ là Survival Circuit Series, giải đấu danh giá cấp khu vực trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của PUBG. Giải đấu gồm bốn khu vực: Châu Á, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ và Châu Âu. Các đội ở cùng khu vực sẽ thi đấu với nhau trong vòng ba tuần, chọn ra những đội xuất sắc nhất để bước vào chung kết thế giới World Battle Championship. Với các tuyển thủ chuyên nghiệp, SCS không chỉ là một giải đấu. Nó là ranh giới giữa “đội mạnh trong nước” và “đủ tư cách bước ra thế giới”. Tổ chức liên tục trong sáu năm, đến nay SCS đã đi đến mùa thứ mười ba. Mười hai mùa trước đội tuyển Việt Nam nói chung và MT nói riêng từng nhiều lần đứng hạng nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, được mời đến WBC. Thế nhưng chưa lần nào giành được chiếc cúp thế giới. Lần này mục tiêu của đội vẫn không thay đổi, phải đánh bại tất cả, chạm đến đỉnh cao. Có điều, hiện tại MT đã không còn phong độ như trước. Huấn luyện viên gõ nhẹ tấm bìa tài liệu màu xanh trên bàn: - Từ mai TVie sẽ bắt đầu kỳ huấn luyện trong vòng một tháng. Kỹ thuật hiện tại của em chủ yếu là do tự luyện tập trước đây, nhưng vẫn chưa đủ để thi đấu chính thức. Anh đã soạn chương trình huấn luyện phù hợp, trong một tháng tới sẽ trực tiếp hướng dẫn em. - Vâng ạ. Quy định của hệ thống giải PUBG rất nghiêm ngặt. Một khi đã bước vào mùa giải, đội hình chính buộc phải giữ nguyên, chỉ được thay đổi tuyển thủ dự bị. Hơn nữa, số lượng tuyển thủ cũng bị giới hạn, mỗi đội chỉ có bốn người chơi chính và một dự bị. Đó là lý do dù chấn thương ở tay như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, Văn Hòa vẫn phải kiên trì thi đấu. Việt có thể đứng đầu trong đám tân binh, nhưng vẫn chưa đủ năng lực để đứng trên đấu trường quốc tế. Cậu giống như một con dao chưa được tôi lửa, sắc thì sắc đấy, nhưng đem ra chiến trường thì vẫn rất dễ mẻ. Vậy nên, cậu phải huấn luyện cho thật tốt, một tháng sau SCS13 kết thúc mới có thể chính thức luyện tập cùng với đội. Nhìn lịch trình huấn luyện, Việt cảm thấy mọi thứ được sắp xếp rất ổn thỏa. Cậu đồng tình và hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của huấn luyện viên. Huấn luyện thường bắt đầu từ một rưỡi chiều và kết thúc khi sương đêm buông xuống. Cả đội, bao gồm cả tuyển thủ dự bị là Việt, cùng ngồi trong phòng máy, nhưng nội dung huấn luyện của hai bên lại khác nhau. Trải qua nhiều giờ ngồi trước màn hình, Việt đã dần quen với cường độ huấn luyện. MT cũng đã sẵn sàng cho ngày thi đấu đầu tiên. Mọi người đang tụ tập trong phòng nước, tranh thủ thả lỏng trước khi thi đấu. Tubeo rót đầy chai nước của mình, nhìn Minou bằng ánh mắt khiêu khích: - Ai nhiều kill hơn thì bao ăn. - Chơi luôn, em thắng chắc rồi. - Minou nhếch mép đáp trả, rồi quay sang nói với cả đám. - Mọi người chơi không? Bữa tối có người lo rồi. Văn Hòa đang uống nước nên chưa trả lời được, Khang thì dựa lưng vào tường bấm điện thoại, cũng chẳng thèm mở miệng. Chỉ có Việt để ý đến trò đùa nhảm nhí này, cậu định đáp thì bị huấn luyện viên chen ngang. Anh chống hông đứng mắng: - Cá độ cái gì? Mấy giờ rồi còn đứng đây nói nhảm? Mau về phòng đấu kiểm tra thiết bị đi. Minou vẫn chai mặt cười hì hì, miệng liên tục dạ dạ vâng vâng. Cậu quay sang Việt: - Giờ anh xem tụi em đấu đúng không? - Ừ, cố lên nha. - Việt cười cổ vũ. Hôm nay Việt không cần huấn luyện mà có thể ngồi xem trực tiếp trận đấu. Dù sao đây cũng là ngày ra sân đầu tiên của đội. Cậu cùng mọi người đến phòng chuyên dụng, nơi có buồng máy cách âm và màn hình lớn để theo dõi. Còn khoảng ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu mở màn, bốn tuyển thủ vào buồng máy kiểm tra lại bàn phím và máy ghi hình. Giải khu vực thi đấu theo hình thức trực tuyến, các đội tham gia tại nơi ở của mình mà không cần di chuyển đến sân đấu. Đây là một lợi thế không nhỏ cho các tuyển thủ, khi không cần trải qua chuyến bay mệt mỏi hay phải thích nghi với môi trường mới. Việt ngồi xuống ghế quan sát. Không lâu sau đồng hồ đếm ngược kết thúc, trên màn hình xuất hiện hai gương mặt bình luận viên nổi tiếng trong giới. Họ bắt đầu giới thiệu về mùa giải, một người nói: - SCS13 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần này có mười sáu đại diện đến từ năm quốc gia. Trong đó năm đại diện Thái Lan, năm đại diện Việt Nam, còn Philippines, Indonesia và Úc mỗi nước đều có hai đại diện. - Vâng, ngoài những cái tên quen thuộc thì mùa giải này còn có sự góp mặt của một đội tuyển mới đến từ Việt Nam, đó là Gun Hand. Đây là lần đầu Gun Hand được tham gia giải đấu cấp khu vực, không biết họ sẽ chào sân bằng top 1 hay chỉ lót đường cho các đại diện khác đây? - Bình luận viên còn lại tiếp lời. - Anh Pom có còn nhớ giải mùa thu toàn quốc vừa rồi, chức vô địch suýt nữa đã nằm trong tay họ không? Dễ dàng đá một đội mạnh như Monster Trucks xuống hạng ba để on top, Gun Hand thật sự là một đối thủ rất đáng gờm. Danh sách mười sáu đội hiện lên màn hình, Việt nhìn cái tên GH đứng cạnh MT mà suy ngẫm. Ở giải mùa thu toàn quốc 2026 đó, chức vô địch về tay đội tuyển lão làng KOP, GH như máy chém hình người chiếm hạng hai. MT chỉ có thể đứng ở vị trí thứ ba, cái vị trí mà chưa bao giờ MT từng đứng. Có thể thấy sau kỳ nghỉ, GH đã lột xác dữ dội đến mức nào, họ hoàn toàn có khả năng lật đổ các đội mạnh khác. Bình luận viên Pom nói: - Thật vậy, dường như năm nay phong độ của Monster Trucks đã sa sút khá nhiều, nhất là Văn Hòa. Chúng ta đều biết số lượng vé đến WBC mỗi năm là có hạn. Với những đội ngoài top 2 như MT, họ buộc phải dựa vào tổng thành tích của cả hai mùa trong năm. Xem ra lần đối đầu này “Quái Xế” sẽ phải vã mồ hôi với Gun Hand đây, tôi rất mong chờ cuộc đụng độ này. Việt dời mắt về phía Khang, anh đang chỉnh lại micro bằng bàn tay thon dài, tay còn lại thì lướt trên bàn phím cơ như đang trình diễn một điệu nhảy đẹp mắt. Nét mặt anh vẫn bình thản như thường lệ, thỉnh thoảng gật đầu nghe huấn luyện viên dặn dò. Tựa như trận đấu sắp tới chỉ là một buổi giải trí bình thường, không phải so tài căng thẳng. Việt mê mẩn ngắm người qua lớp kính, ánh sáng rực rỡ trong căn phòng mờ tối lọt vào đôi mắt cậu, hòa cùng bóng người phản chiếu, lay động lung linh. Đến khi bị tiếng hô của bình luận viên vang lên làm giật mình, cậu mới tỉnh táo quay lại nhìn màn hình. Sao lại cuốn hút thế cơ chứ. Trận đấu đầu tiên của tuần một đã bắt đầu, bản đồ được chọn là Erangel, nó bị chia đôi bởi đường bay xuất phát từ ngôi làng Lipovka sang phía bên trái đảo. Các đội đang xác định điểm hạ cánh và nhảy khỏi máy bay. Trên màn hình là góc nhìn thượng đế, Việt có thể thấy những chấm tròn đủ màu sắc dần dần rải đầy bản đồ xanh thẳm. Màu đỏ đại diện cho MT, cả đội bay đến thành phố Yasnaya Polyana gần đó. Khi dù trên lưng Tubeo được bung ra, đầu bên kia thành phố cũng thình lình xuất hiện bốn chiếc dù khác, anh lập tức báo cho cả đội. Đây là thành phố lớn nên có nhiều vật tư, có thể đảm bảo đủ trang bị cơ bản cho khoảng hai đội hoặc hơn. Miếng mồi béo bở luôn thu hút nhiều kẻ đi săn. Có những người không muốn chôn xác tại đây nên lựa chọn nơi khác làm căn cứ, nhưng lại có những kẻ liều lĩnh sẵn sàng biến nó thành chiến trường khốc liệt. Điển hình là MT và đội tuyển chưa biết tên này, không ai muốn nhường ai nên họ vẫn tiếp tục hạ cánh xuống thành phố. |
1 |