Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone

Chương 8: Trái Đất mau hủy diệt đi!




Muộn lắm rồi nên Việt chỉ tắm rửa qua loa, xong xuôi thì dựa đầu giường, ôm máy tính bảng xem lại video nghiên cứu chiến thuật mà hồi tối huấn luyện viên dặn. Cậu cũng không để ý điện thoại, không hề biết có người đang nghiêm túc chờ tin nhắn của mình.

Khang thấy cậu không nhắn lại nữa thì nghĩ cậu đã ngủ rồi, bèn tắt điện thoại đi ngủ luôn.

Mãi đến khi nghiên cứu xong video, hai mí mắt sắp sửa dính vào nhau thì Việt mới cầm điện thoại lên theo thói quen. Cậu định bụng liếc xem có thông báo gì không thôi, ai ngờ bong bóng chat của Khang đập cho cậu tỉnh cả ngủ.

Việt nín thở mở tin nhắn ra xem, phải mất hơn một phút cậu mới hiểu chuyện gì đã diễn ra, sau đó buông điện thoại, nằm xuống giường, trùm chăn.

- Aaaaaaaa…

Trong chăn vọng ra tiếng la be bé, hai chân Việt giãy đành đạch, cậu lăn qua lăn lại trên giường.

Quê chết mất! Xấu hổ chết mất!

Việt chôn mặt vào chăn không dám nghĩ tiếp nữa, ước gì Trái Đất nổ tung ngay bây giờ.

Sao tin nhắn lại gửi đi rồi? Cậu đâu có gửi đâu!

Việt vùng dậy như xác sống, mặt đỏ lừ, vội cầm điện thoại định tiêu hủy chứng cứ. Song, chỉ một giây sau cậu đã tuyệt vọng buông tay.

Khang đã đọc và trả lời từ một tiếng trước rồi! Đã quá muộn!

Hết cứu, hết cứu thật rồi…

Việt căng mắt nhìn hai tin nhắn của Khang hồi lâu, đến khi cảm giác nóng ran trên mặt và tai dần lặn xuống, cậu mới quyết định không trả lời, chỉ lặng lẽ thả tim tin nhắn cảm ơn đầu tiên của anh.

Cuối cùng, Việt thiếp đi với trái tim hoảng loạn. Cậu mơ thấy đủ thứ chuyện, sáng hôm sau mang theo khuôn mặt bơ phờ ngồi xuống bàn ăn sáng. Minou ngồi cạnh cậu, đang gặm ổ bánh mì thịt ngon lành, thấy vậy nhóc hỏi:

- Anh sao vậy? Mất ngủ à?

- Không có gì, hôm qua anh thức hơi muộn thôi... 

- Vậy sao không ngủ thêm chút nữa, chiều mới tập mà.

- Không sao. - Việt đáp, cậu cũng với lấy một ổ bánh mì. - Hôm nay có đơn à?

Ở chung với nhau một thời gian, Việt đã biết thói quen sinh hoạt của Minou. Cậu nhóc này thường thức khuya dậy muộn cùng mọi người, nhưng chỉ cần sáng hôm đó shipper giao đơn thì cậu sẽ luôn là người dậy sớm nhất đội.

Minou cười hì hì:

- Ừa, em đợi gần một tuần mới giao tới đấy. Dạo này bên vận chuyển nhây gì mà nhây, chắc phải đổi bên khác thôi.

- Chắc tại thời tiết xấu quá.

- Chắc vậy… À, lát còn phải lấy đơn giúp anh Kan nữa, anh đi với em đi.

Việt ngập ngừng nói:

- À, ờ, lát anh phải đi tập rồi, xin lỗi em nha.

- Ok, có gì đâu mà!

Việt trò chuyện câu được câu không với Minou, nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi chui tọt vào phòng luyện tập.

Cậu không thể để Minou biết mình sợ đụng mặt Khang được, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với anh sau chuyện tối qua…

Nhưng mà, cậu vẫn sẽ gửi tin nhắn cổ vũ trước khi thi đấu cho anh!

Từ ngày thi đấu thứ hai trở đi, Việt không còn thường xuyên xem các đội thi đấu nữa. Cậu giành hầu hết thời gian tập trung vào khóa huấn luyện của mình, đến tối mới xem lại video các trận đấu. Có đôi khi, huấn luyện viên sẽ gọi cậu đến nghe cuộc họp rút kinh nghiệm sau mỗi trận, giúp cậu phân tích chiến thuật và hiểu thêm về những đội khác.

SCS13 diễn ra trong ba tuần, mỗi tuần có hai ngày thi đấu và mỗi ngày sáu trận. Những ngày rảnh rỗi, mọi người đều chăm chỉ luyện tập, vì vậy thành tích tuy không quá nổi bật nhưng cũng không tệ chút nào.

Thời gian trôi nhanh, giải đấu cuối cùng cũng khép lại trong sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội. Đại diện Việt Nam là KOP đăng quang ngôi vị quán quân khu vực, á quân thuộc về một đại diện của Thái Lan, theo sau là MT.

Ngày công bố kết quả, huấn luyện viên không mấy bất ngờ, các thành viên MT cũng vậy. Song, trên mạng lại không yên bình cho lắm. Trên các nền tảng xã hội đầy những bài đăng cà khịa MT hết thời, phần lớn đều là các fan ăn miếng trả miếng lẫn nhau.

Bởi vì ngày trước khi MT còn ở thời kỳ đỉnh cao, có một bộ phận fan thượng đẳng không coi ai ra gì, đi khắp nơi gây thù chuốc oán, khiến toàn thể fan MT bị mang tiếng xấu. Đến nay MT rớt đài, anti và fan các đội khác bắt đầu móc mỉa cho vuốt mặt không kịp. Ngoài ra còn có một số fan không chấp nhận được kết quả này mà quay lưng lại với MT. Tóm lại, trên mạng đầy rẫy những lời tiêu cực.

Huấn luyện viên dặn mọi người hạn chế lướt mạng lung tung để tránh bị ảnh hưởng tinh thần, Việt cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi danh sách các đội tham dự chung kết thế giới WBC 2026 được công bố, tình trạng này mới có dấu hiệu dịu lại. Danh sách bao gồm 32 cái tên có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua của bốn khu vực, trong đó có MT và ba đội khác của Việt Nam.

Giới hâm mộ và giới phê bình chia thành hai phe đối lập. Một bên cho rằng thực lực MT vẫn khá mạnh, vẫn là đối thủ nặng ký. Bên còn lại thì cho rằng MT đã thụt lùi, với trình độ hiện tại mà có vé tham dự chung kết thì chỉ là nhờ may mắn.

“Tôi thấy Monster Trucks đang giấu nghề thì có, hai mùa đều ổn định top 3 mà vẫn bỏ xa mấy đội kia cả cây số.”

“Chuẩn đấy, mấy ông nhìn thành tích tổng của mấy đội kia đi, toàn rác :)).”

“Căn bản là trước giờ VN vốn phế, chỉ có 3 đội mạnh là KOP, MT, RC với GH mới nổi năm nay thôi, so sánh 4 đội mạnh với nhau chứ so sánh với mấy đội phế kia làm gì? :vv”

“Thông não mấy thằng Quái vật làm gì bạn ơi =)))”

“MT phối hợp như cứt, giờ còn ai gánh team nữa đâu? Văn Hòa out chắc rồi, Minou Tubeo tạm tạm, Kan thì nghỉ hưu đi là vừa.”

“M khoải, một mình Kan bây giờ vẫn đủ solo bể đầu mấy đội kia nhé, coi lại SCS mùa vừa rồi xem MT phối hợp thế nào rồi ngậm miệng lại cho t.”

“Nói chung MT yếu hơn trước là điều không thể chối cãi, cũng có khả năng là ăn may, nhưng không thể phủ nhận SCS13 MT vẫn đánh rất khá, điểm kill nhiều. Còn hơn một tháng nữa mới đến WBC nên vẫn chưa nói trước được.”

Cộng đồng mạng chín người mười ý, Việt cũng đã quen rồi nhưng khi đọc được những bình luận cay nghiệt về MT và nhất là Kan, cậu vẫn thấy khó chịu. Hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt dừng trên cái tên nọ thật lâu.

Dù vậy, cậu vẫn biết rằng không được để những điều này ảnh hưởng đến tinh thần nên đành lướt qua, coi như không thấy.

Giữa những lời bình muôn hình vạng trạng, MT đã bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo. Việt ngồi vào vị trí bắn tỉa của Văn Hòa, cùng Kan, Tubeo và Minou tạo thành một đội hình mới. Họ có hơn một tháng để luyện tập trước thềm WBC 2026. Theo quy định giải đấu và kế hoạch của huấn luyện viên, MT vẫn giữ nguyên đội hình chính thức, Việt sẽ ngồi ghế dự bị cho Văn Hòa.

Qua một tháng huấn luyện, kỹ năng của Việt đã được nâng cao rõ rệt, đạt yêu cầu của huấn luyện viên. Đồng thời, cậu cũng nắm được nhiều lối chơi và chiến thuật của MT cũng như các đối thủ. Giờ đây điều cậu cần là thực chiến, biến những lý thuyết đó thành kinh nghiệm của mình.

Đương nhiên Việt có lo lắng, nhưng cơ hội đã đến rồi, cậu nhất định sẽ không từ bỏ đâu.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này