Chương 36: Khởi đầu của chết chóc


Sau một tràng khóc lóc tỉ tê, cuối cùng trên môi ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.


Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng chói chang gay gắt khiến con người ta phải vội vã đi tìm bóng mát để dịu lại cái oi bức tựa như mùa hè.


Trong một bãi đỗ xe hoang vắng có mái vòm che của công ty nào đó, đám cô cậu học sinh đứng san sát vào nhau mặc cho trời nóng như lửa đốt. Trần và Kim thì lại đứng gần cặp vợ chồng đang ở cạnh con gái mình. Hai bên tay bắt mặt mừng.


- Anh chị quen ba mẹ em sao? - Cô nữ sinh ấy hai mắt sưng húp, giọng nói khàn khàn cất lên.


- Cũng xem là vậy. - Kim cười trừ.


- Thật tốt quá. Thật sự cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ con gái chúng bác cùng mấy đứa nhỏ khác. Bây giờ thời thế loạn lạc, ai cũng khổ sở cả. Nhưng tội nhất là mấy đứa nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn. - Ông bác nói xong liền thở dài.


- Mà hai đứa là một cặp sao? Trông còn trẻ chắc vẫn chưa cưới nhỉ? - Dì ấy vừa hỏi vừa cười khúc khích.


- À dạ không! Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ! - Trần hoảng loạn. - Chỉ là bạn thôi...


- Vâng. Chỉ là bạn.


- Ông xem. - Người vợ đẩy đẩy chồng mình, còn nói nhỏ bên tai. - Bọn trẻ thời nay hay ngượng ngùng quá nhỉ? Nhiều đứa bảo là bạn thôi mà hôn hít nhau đầy ra.


Trần và Kim nghe thấy hết mấy lời ấy, nhưng chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. Đó là đối với người khác, chứ với cô và cậu thật sự chỉ là bạn bè.


...


Tại một khu chung cư nào đó trong thành phố, trong một căn phòng, dưới ánh đèn chập chờn, khung kính trong suốt vây quanh cả bốn mặt, những con thây ma đứng túm tụm lại điên cuồng xô đẩy gào thét ở bên ngoài khung kính. Còn bên trong khung kính, một người đàn ông với cặp kính to tròn, nụ cười điên loạn đang nhìn ngắm hai người con gái đang bị trói chặt cả thân trên chiếc ghế nằm. Bên cạnh lão còn có một ông chú quần áo rách rưới, gương mặt đờ đẫn như con nghiện, sau lưng, năm sáu chiếc xúc tu xanh lá đang ngoe nguẩy lắc lư, hệt như con quái vật.


- S213, làm tốt lắm. - Lão ta vừa nói vừa xoa đầu ông chú trông như quái vật kia.


Nhìn hai người vẫn còn đang mê man chưa tỉnh, lão ta liền ra hiệu cho ông chú mà lão gọi là "S213". Ngay tức thì, hai gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của hai người theo đúng nghĩa đen. Bọn họ nhăn nhó mặt mày từ từ mở mắt, để rồi bị giật mình hoảng sợ trước mọi thứ xung quanh.


- Các người... Chị Vy!


- Thư?!


Hai cô gái cố gắng giẫy giụa trong sợ hãi, còn hàng trăm con thây ma ở bên ngoài thì vẫn đang há to miệng cào cáu muốn xông thẳng vào cắn xé lấy hai người.


Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?... Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu hai người, nhưng không biết phải hỏi ai. Họ chỉ nhớ khi có thông báo di tản họ đã cùng ba mẹ lên phi thuyền để thoát ra khỏi thành phố. Lẽ ra đi máy bay sẽ nhanh hơn, nhưng trong tình huống màn khói đỏ khổng lồ bao trùm lấy cả bầu trời thì đường hàng không trở nên vô dụng. Rồi trong lúc đi thuyền hình như có bão lớn và tất cả đã chìm xuống. Hết rồi sao? Không đâu. Không thể nào!


- Ông có biết chúng tôi là ai không hả?! - Vy dù run sợ đến phát khóc nhưng vẫn cố hét vào mặt lão ta.


- Thiên kim đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, đồng thời cũng là hai người bạn thân của Kim. - Lão ta nhởn nhơ trả lời.


- Ông muốn gì? Ông rốt cuộc muốn làm gì hả?!


- Dẫn Kim đến đây.


- Mơ đi! Ông nghĩ ông là ai?


Lão ta đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt chết chóc liếc nhìn Vy vẫn còn đang cố mạnh miệng. Thư ở bên cạnh hoảng loạn vội vã hét lên trong nước mắt:


- Này! Lão già chết bầm kia!


- Là ai sao?


Lão ta không hề mảy may đến Thư mà tiến thẳng về phía Vy, bàn tay to lớn thô bạo giật mạnh tóc cô, cặp mắt nhìn cô như muốn rớt ra ngoài, giờ mặt lão biến dạng còn đáng sợ hơn cả ông chú S213 kia.


- Là người sẽ xay nhuyễn thịt của chúng mày.


- Dừng lại! Lão già kia mau dừng lại! - Thư hét đến khàn cả giọng.


- Dừng? - Lão quay sang nhìn Thư cười một cách ghê rợn. - Nằm mơ đi.


Vừa dứt câu, lão ta liền nhét thẳng mấy cái bao tay để trên bàn vào miệng Vy. Lão cứ nhét đến độ môi cô ấy rách ra, chảy cả máu.


- KHÔNG! - Thư gào thét. - DỪNG LẠI!!


Thư khóc nấc lên trong đau khổ, nhưng lão chẳng thèm quan tâm đến.


Lão ta sau khi đã nhét bao tay đầy miệng Vy, liền tìm kiếm thứ gì đó trong đống dụng cụ lộn xộn của lão. Thư nhìn thấy ánh sáng màu bạc lấp lánh đầy đáng sợ, lão ta cầm trên tay cái thứ như cái kiềm, nhưng đầu của nó mỏng và nhọn hơn. Trong lòng càng thêm hoảng loạn, lòng ngực Thư như muốn nhảy ra ngoài khi lão đang dần tiến về phía Vy. Lão ta rất từ tốn và bình tĩnh mà nắm chặt lấy tay Vy, rồi dùng cái thứ kinh tởm đó rút móng tay cô ấy ra.


Máu chảy ròng ròng, bàn tay năm ngón xinh đẹp nay còn đâu nữa. Trong căn phòng tối tăm này, không nghe thấy tiếng thét của Vy nhưng lại nghe thấy tiếng thét của Thư rõ mồn một.


- Có dẫn ả ta đến đây không?!


Lão ta định rút thêm một móng nữa thì đã nghe thấy tiếng Thư vang lên liên tục.


- Tôi dẫn! Tôi dẫn! Tôi sẽ dẫn mà! Dừng lại đi! Làm ơn...


- S213, đi theo canh chừng nó. - Lão ta giờ mới chịu buông tay Vy ra. - Nó mà dám ho he nửa lời thì giết ngay lập tức.


- Nếu giết như vậy...


- Giết trước mặt Kim rồi chạy về đây. Thế nào nó chẳng đuổi theo?


- Vâng.


Sắc mặt Thư trắng bệch như người chết, cả người mềm nhũn chẳng còn sức lực dù đã được cởi trói. Cô liếc mắt sang nhìn người chị gái song sinh của mình mà lòng đau thắt như bị ai bóp chặt lấy. Sau một hồi lâu Thư mới có thể bình tĩnh lại, run rẩy lên tiếng hỏi:


- Làm sao tôi biết được Kim đang ở đâu...


- Trong trái tim cô ta đã gắn con chip định vị. Cứ đi theo tôi.


Ông chú S213 lạnh lùng túm lấy cổ áo Thư rồi vác cô lên vai. Hai ba cái xúc tu nhấc bỏng cả người ông chú đó và cả Thư lên, sau tiếng đếm một, hai, và ba, cả hai thành công bay ra khỏi căn phòng tăm tối đó theo đúng nghĩa đen. Hai người đáp đất cách xa mấy con thây ma ghê tởm bám víu lấy quanh căn phòng kính, tuy vậy đằng trước vẫn còn rất nhiều. Ông chú đó rất bình thản mà vung xúc tu rồi bay nhảy khắp nơi như chim chóc, vung tới đâu thây ma bị dẹp gọn đến đó. Tuyệt đối không cho bất kì thây ma nào chạm tay vào Thư. Cứ như thế, cả hai đã bay ra khỏi căn chung cư một cách ngoạn mục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout