Chương 42: Ngu ngốc?


Kim như phát điên khi biến hoá thành cái dạng quái vật xúc tu xanh khổng lồ. Cô liên tục vung xúc tu, nhưng không hề vung một cách loạn xạ, ngược lại còn rất có quy tắc trật tự. Kim ra sức vung đến những chỗ S213 đang cùng lão tiến sĩ chạy trối chết. Đánh đến đâu, các toà nhà cao tầng sập đến đó. Những mảnh vỡ của tường gạch và khói bụi đổ ào xuống đường lớn, lấp đầy cả những con hẻm nhỏ trong thành phố. 


Vô tình thay, những toà nhà cao chọc trời ngã rầm xuống đè lên cả đám thây ma đang chạy nháo nhào trên đường. Người của quân đội còn chưa kịp anh dũng giương súng đứng lên chiến đấu thì đã vội vã mỗi người một hướng mà chạy tán loạn. Đây chẳng khác gì đang đối đầu trực tiếp với thiên tai động đất cả, chạy là phải. 


Chỉ trong một khoảnh khắc, các toà nhà cao tầng từng huy hoàng một thời nay đã nằm bẹp dưới đất. Giữa đống đổ nát khói bụi mịt mù, chỉ thấy mỗi một con quái vật màu xanh lá khổng lồ với hàng trăm chiếc xúc tu đang tóm chặt lấy một thứ gì đó nhỏ bé vô cùng.


Máu, là máu chảy xuống. Cái thứ đang nằm gọn trong tầng tầng lớp lớp xúc tu xanh giờ chẳng còn thấy rõ hình dạng là gì ngoài một đống máu nhơ nhuốc bẩn thỉu cả. 


Kim, trong vô thức không kìm được lực nên đã bóp nát lão tiến sĩ cùng S213...


Bọn họ nát bét rồi. 


Bọn họ chết thật rồi. 


Cứ thế mà kết thúc sao? 


Cứ thế mà chết rồi à? 


Sao lại dễ dàng quá vậy? 


Kim điên tiết hét lên một tiếng. Làn sóng siêu âm mạnh mẽ ngoài ngưỡng âm thanh nghe được của con người vang lên dữ đội truyền đi khắp thành phố. Tiếng lòng của cô, cả thế giới này chẳng ai nghe được, cũng chẳng ai thấu được. 


Kim hướng mắt nhìn quanh một vòng rồi tự nhìn lại chính mình. Cả thành phố cũng chỉ có vậy thôi. Quá nhỏ bé để chứa chấp một con quái vật khổng lồ như cô. 


Giờ đây, Kim không rõ làm sao để hoá lại thành người nữa. Cặp mắt nhỏ bé ươn ướt đẫm lệ tự nhìn lấy những chiếc xúc tu xanh lá kỳ lạ của mình. Những chiếc xúc tu này thật giống với cái của Mộc. Chắc bộ dạng của cô bây giờ trông cũng giống như Mộc khi ấy. Thật đáng ghét...


Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng rực rỡ chói loá hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt cô hơn bao giờ hết. Mặt trời, thật to, thật lớn, hệt như muốn nuốt chửng cả cơ thể cô vậy.


Nhưng rồi, mặt trời ấy cũng không nán lại quá lâu, được chốc lát rồi đi mất. Không còn chút ánh sáng nào nữa, màn đêm dần xâm chiếm cả thành phố, xâm chiếm lấy cả cơ thể của cô. 


Ở trên cao, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,... Rất nhiều ngôi sao hiện lên, làm bầu trời đêm thêm phần lộng lẫy. Như cả dãy thiên hà đang ở ngay trên đầu cô, chúng sẽ mang cô đi, đi đến một nơi xa xôi khác. Mà ở nơi đó, sẽ có chỗ cho cô dung thân. 


...


Thời gian cứ thế qua đi, cho đến lúc mặt trời lại lên cao, bình minh lại đến. Kim vẫn ở đó, vẫn là một con quái vật khổng lồ có xúc tu xanh khiến người người hoảng sợ. 


Có điều, Kim không còn cô đơn đứng ở đó một mình nữa. Đổi lại có thêm vài chiếc trực thăng và máy bay cùng biết bao nhiêu người trong quân đội đến thăm. Họ mặc áo giáp, cầm súng, chuẩn bị cả bom, rồi dùng ánh mắt thù địch nhìn cô chằm chằm. 


Họ muốn giết cô? 


Vì cô là vật thể to lớn kỳ lạ xuất hiện ở ngay giữa đại dịch zombie? 


Kim chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng hét đột ngột của ai đó. 


- DỪNG LẠI! MAU DỪNG LẠI!


Cả đám cô cậu học sinh cùng người dì từ đâu gấp gáp chạy đến. Bọn họ còn chưa kịp thở mà đã vội vàng đứng chắn trước cô, đứng ngay trước mặt cả một đội quân mang đầy vũ khí chết người. 


- Không được làm hại đến chị Kim! 


- Chị ấy chỉ là người bình thường thôi! 


- Phải đó! Tất cả đều tại lão tiến sĩ điên kia nên mới khiến chị ấy thành ra như vậy!


Dẫu đã nói hết lời nhưng cả quân đội không có lấy một ai lay động, họ vẫn kiên quyết giữ vững tư thế sẵn sàng chiến đấu. 


- Chúng tôi chỉ là người bình thường! Các người lại chĩa súng vào cả chúng tôi sao? Các người đến đây để cứu người hay giết người vậy! - Dì ấy hét lên, bức xúc đến độ thiếu điều muốn xông đến tẩn cho bọn họ một trận. 


- Vẫn không rõ họ là người hay quái vật. Hôm qua một người phụ nữ trông có vẻ giống người thường nhưng lát sau lại mọc ra xúc tu xanh rồi hoá thành quái vật khổng lồ. 


- Tất cả phải cẩn thận!


Bọn người trong quân đội nói chuyện thông qua bộ đàm và tai nghe chuyên biệt của mình. Không có bất kỳ ai chịu nhượng bộ. Người của quân đội vẫn chĩa súng về phía Kim và cả các cô cậu học sinh. 


- Này! Các người điên rồi sao! Chúng tôi là người tốt đó! Là người bình thường! Chúng tôi không hề bị thây ma cắn hay bị sao cả! 


- Vậy tại sao lại bao che cho quái vật kia? - Một người trong quân đội vừa chĩa súng vừa lên tiếng nói chuyện. 


- Chị ấy không phải quái vật!


- Không phải quái vật chứ là gì?! Làm gì có người nào mang dáng vẻ như thế!?


- Chị ấy là nạn nhân! Là nạn nhân của thí nghiệm phi đạo đức lên người sống! Tuy giờ chị ấy trông như vậy, nhưng chị ấy vẫn là con người mà? Chị vẫn có người thân bạn bè. Các người bảo giết là giết sao? 


- Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi không thể nào công nhận đây là con người được. Điều này quá nguy hiểm! Lỡ như thứ này di chuyển đến nơi khác rồi vung xúc tu loạn xạ thì nơi đó chắc chắn sẽ chẳng còn gì nữa. Chúng tôi đã nhận được lệnh bắt buộc phải thủ tiêu thứ này! 


- Chị ấy không phải là thứ này! Chị ấy là chị Kim!


Nhìn những con người nhỏ bé đang tranh cãi điều chi ở bên dưới, Kim lại chẳng biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa. 


Kim chợt nghĩ... Con người vốn dĩ mỏng manh yếu ớt nên mới hợp lực lại với nhau. Họ ghét những điều khác biệt. Họ nhạy cảm, dễ tổn thương và lo sợ loài khác sẽ cướp đi vị thế của mình. Bề ngoài thì hợp tác nhưng bên trong lại là cá lớn nuốt cá bé.


Loài người, thật ích kỷ. 


Nhưng nhìn những người đang ra sức bảo vệ cho cô xem? 


Đây là những kẻ ngu ngốc thôi. Thật ngốc nghếch mà. Họ nên chạy trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt mới phải. 


Kim tự lừa mình dối người. Cô muốn phát điên thêm lần nữa, nhưng bây giờ mà phát điên thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout