Chương 44: UFO?



Một khối sắt khổng lồ mang theo một cơn bão tố khủng khiếp như đang muốn xé toạc cả bầu trời xám xịt. Cái thứ to lớn một cách kinh khủng đó đang lơ lửng ở ngay trên đầu cô. Hình dáng kì dị này, sức mạnh kinh hoàng này, đây không lẽ là "UFO" trong truyền thuyết?

Tất cả mọi người ở trong quân đội vừa nhìn thấy đã liền hoảng hốt vừa vội vàng báo cáo liên lạc với cấp trên, vừa vội vàng di tản đến địa điểm an toàn. 

Mặc kệ người khác đang hoảng loạn thế nào, Kim vẫn đứng đó nhìn thứ ấy như trời trồng, hệt như đang ngắm nhìn thứ gì đó rất bình thường, mặt không biến sắc. 

Bỗng, một luồng ánh sáng chói loá chiếu thẳng xuống dưới mặt đất, một người phụ nữ theo luồng sáng ấy dần dần xuất hiện hệt như thiên thần giáng thế. Cảnh tượng kì vĩ huyền ảo này, thật sự không khỏi khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên trầm trồ, thậm chí là bị sốc. Người phụ nữ ấy ăn mặc theo kiểu cách như người trái đất, hình dáng cũng giống người bình thường, chỉ khác là, cô ta đang bay, đang lơ lửng giữa không trung. 

- Hiểu rồi. Đây là một trong những ngôn ngữ ở Trái Đất. - Cô ta lẩm bẩm. 

- Một con người đang bay?! 

- Quái quỷ gì vậy?

- Người ngoài hành tinh sao? UFO là có thật?! 

Người trong quân đội đều tỏ ra kinh ngạc không thôi. Còn cái người bị gọi là "người ngoài hành tinh" ấy thì lại bày ra vẻ mặt trông rất khó coi, giọng nói trong trẻo cất lên vang vọng khắp chốn. Có thể, tiếng nói của cô ta, mọi người ở trong phạm vi thành phố này đều có thể nghe thấy. 

- Ta không phải là thứ quái quỷ gì. Theo như người Trái Đất gọi thì ta chính là người ngoài hành tinh. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, anh trai của ta đã ra đi ngay tại nơi này - ngay tại hành tinh mang tên Trái Đất của các ngươi! Ta đã định tính sổ với người Trái Đất nhưng trước khi chết anh ấy đã truyền tín hiệu bày tỏ rằng không muốn gây ra chiến tranh. Vì vậy, ta yêu cầu tất cả hạ vũ khí xuống để cùng đàm phán! Nếu không, ta, tuyệt đối bằng bất cứ giá nào, nhất định sẽ xoá sổ hành tinh này khỏi vũ trụ! 

Lời tuyên bố cực kì hoành tráng đến từ người phụ nữ ấy khiến tất cả vốn đã rơi vào hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn. 

- Báo cáo có một sinh vật kì lạ tự nhận mình là người ngoài tinh đến muốn đàm phán... Tại thành phố... 

...

Sau một mớ hỗn loạn ấy, cuối cùng, những người có vị trí cao trong chính phủ ở đất nước này tạm thời sẽ đến đây nghênh đón sinh vật ngoài hành tinh.

Kim không hiểu vì sao khi chạm mắt với người phụ nữ ấy liền biến trở lại thành người. Sau đó, cô bị hút vào cái "UFO" ấy và hiện giờ đang ở cùng với sinh vật ngoài hành tinh này. 

Bên trong phi thuyền cực kì rộng lớn và hoành tráng, có nơi để điều khiển, có chỗ để ngủ nghỉ thoải mái như khách sạn, có đồ ăn thức uống đầy đủ ngon miệng. Và dường như, mọi thứ đều khá giống với Trái Đất. 

Ngoài người phụ nữ đó ra, còn có rất nhiều "con người" khác ở đây. Cô được bọn họ chào đón như khách hàng đến ăn tại nhà hàng sang trọng, và được ngồi cùng bàn với người phụ nữ quyền lực nhất cái UFO này. 

Hai người ngồi đối diện nhau trong cùng một cái bàn cỡ vừa đối với người Trái Đất, sau khi một vài người bưng bê dọn nhiều món ngon thức uống lạ lên bàn rồi rời đi thì xung quanh yên tĩnh đến ngột ngạt. 

- Cho hỏi... - Kim ấp úng. 

- Chắc chị đang định hỏi em là ai phải không? Không giấu gì em là em gái của anh Bla... À không, là em gái của anh Mộc. 

- Em gái? - Kim hào hứng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. - Trước đây tôi từng nghe qua rồi. Nhưng mà,... Sao cô lại gọi tôi là chị thế? Về tuổi tác thì có vẻ không phải lắm...

- Vì chị là chị dâu của em. - Cô ấy tươi cười. 

- Hả?! - Kim bàng hoàng ngơ ngác. 

- Tuy anh ấy đã không qua khỏi, nhưng chuyện kết hôn vẫn phải thực hiện. - Đôi tay ấm áp của cô ấy nắm lấy đôi bàn tay của cô. 

- Kết hôn? Tôi... - Kim bối rối. 

- Sao thế? Chị không muốn lấy anh ấy sao? - Mặt cô ấy trông có vẻ buồn. 

- Khoan đã... Tôi đúng là có tình cảm với anh ấy, nhưng mà bảo kết hôn thì cũng chưa tới mức đó. Tôi... Chúng tôi không có ý đó đâu. 

- Đừng lo lắng. Sau khi kết hôn với anh ấy, chị vẫn có thể nên duyên với người khác mà. 

- Hả? - Kim càng thêm bối rối. 

- Thì ở Trái Đất hay ở hành tinh của em sau khi kết hôn mà chồng hoặc vợ qua đời người còn lại vẫn có thể đi tìm hạnh phúc mới. Chị ở goá mà, sao lại không được?

- À, ra vậy. - Kim thở phào. - Cơ mà, chúng ta cứ ở đây nói chuyện thế này thì có ổn không? 

- Sao lại không ổn?

- Không phải cô bảo muốn đàm phán sao? 

- Họ phải tự lết xác đến đây chứ? - Cô ấy nhướn mày rồi cười. 

- Cũng phải. - Kim cũng cười nhưng trông rất gượng gạo. 

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Kim suy tư gì đó trong đầu rồi đột nhiên tắt nụ cười, vội vàng lên tiếng:

- Ban nãy cô bảo là kết hôn... Nhưng Mộc... Mộc đã... Làm thế nào để kết hôn chứ?

- Chỉ cần làm vài thủ tục nhỏ thôi mà, chị không cần lo đâu. 

- Thủ tục? Làm ở đâu? 

- Ở hành tinh em. 












0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout