Nhạn xa chen bóng cây tàn
Độc quyền

Nhạn xa chen bóng cây tàn

Bách Huệ Bách Huệ
5.0
44 chương · 18k lượt xem · 79k từ
Nam-Nữ Cận đại Bi kịch Đời thường Gia đình Vùng quê

Dành cho độc giả trên 16 tuổi

Tác giả: Bách Huệ Ngày ra mắt: 6/5/2025 Bản quyền độc quyền: Công ty TNHH Hive Stories

Giới thiệu

Trong mắt Nhạn, thế gian có hai đường.

Đường trần, cha truyền con nối, thứ nàng được kế thừa là phận con ở từ khi mới chào đời. Đường âm tiếp nối, kiếp con ở dường như kéo dài đến đời đời kiếp kiếp, chẳng sao mà ngẩng đầu lên được.

Trong kiếp người bị đè nén tưởng chừng như không có điểm dừng, cậu Đăng chính là người đầu tiên cho Nhạn hy vọng. Cậu đồng ý cho Nhạn chuộc đường âm, lại dạy cho nàng hiểu một đời đâu chỉ là những chuỗi ngày cúi đầu.

Bên nhau dài lâu, tình cảm nảy nở từ lúc nào chẳng biết. Gặp nhau khi còn bé thơ, thương nhau vào thuở thiếu thời. Chuyện giữa con ở với cậu ấm nhà giàu liệu có thể mang một kết thúc đẹp? 


Tình yêu cấm đoán Yêu chậm Lớn lên bên nhau Chuộc lỗi Tranh giành quyền lực Nam chính tổn thương Quá khứ bi kịch Chữa lành Căng thẳng Trưởng thành nội tâm Tìm lại bản thân Chấp nhận Lãng mạn Đẹp nhưng đau

Đánh giá & Bình luận

5.0

2 đánh giá

5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé

Omg

Omg

Lịch ra chap như nào v ạ 

Bách Huệ

Mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần một chương. Tuần nào bí quá thì tuần sau sẽ bù lại bạn nhé.
Bách Huệ

Bách Huệ

Chương 40 được bổ sung thêm một đoạn cho hợp lý, mọi người có thể xem lại nhé, mình cảm ơn.

Gia Mẫn Đoàn

Gia Mẫn Đoàn

Thành Bùi

Thành Bùi

pSao tui thấy mấy chap gần đây Nhạn dễ dàng cho người khác giới chạm vào mình như vuốt/bẹo má, cầm tay,... vậy nhỉ? tầm 8,9 tuổi đã nhận thức được khoảng cách rồi chứ đây Nhạn đã 12-13 tuổi mà ngây thơ quá vậy? Không phải vì cậu Phúc là na8 mà tui nói thế đâu, kể cả na9 là câu Đăng thì cũng phải biết chừng mực chứ nhỉ? Vô tư quá khiến mình cảm thấy Nhạn là người dễ dãi vậy, thêm cả chuyện xưng hô anh-em nữa, hơi vô lí so với con ở và cậu chủ nhỉ :))) Nói vui vui lúc ấy thì được chứ quen mồm lâu dần là bị để ý trách vạ ngay. Nhạn đáng lẽ phải dứt khoát hơn chứ?/p

Thành Bùi

pTui thậm chí còn ko thấy Nhạn né tránh gì hành động đó luôn (với cậu Phúc) hay là có suy nghĩ kháng cự gì cả, cứ kiểu thản nhiên nhận lấy ấy. Tui có thể hiểu là Nhạn coi cậu Phúc như bạn bè vô tư thôi (và cậu Phúc có cảm tình/thích Nhạn) nma bạn bè thì cũng phải có giới hạn của nó chứ?/p

Bách Huệ

pCó người nhận ra nè./p pCái này là do cậu Đăng đó. Hồi Nhạn còn nhỏ, cậu Đăng bắt ẻm nghe lời, theo hướng tốt thì đó là việc giúp ẻm bớt tự ti, học dáng đứng thẳng hay chịu học chữ... Nhưng theo hướng khác, điều đó cũng mài mòn sự độc lập của ẻm, nâng cao cái việc phải nghe lời lên ở một mức mới. Thế nên ngay từ đầu là Nhạn đã không dám từ chối sự lại gần và thân thiết đặc biệt của cậu Đăng. Ban đầu chỉ có hai người nên cả hai đều không nhận ra điều đó, thế nên nó cũng giới hạn trong những cử chỉ và hành động bên ngoài. Nhưng cũng nhờ có học tập nên cách suy nghĩ của Nhạn lại độc lập hơn. Có thể nói sự độc lập của Nhạn lúc này đúng kiểu học vẹt và sự phục tùng tuyệt đối mà cậu Đăng áp đặt cho ẻm đã mài mòn mất một phần sự tư do của ẻm./p pCảm ơn bạn đã nhận ra và hỏi nhé :D Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện này nhé./p

Thành Bùi

pTks tác giả đã giải đáp giúp mình. Mình thừa nhận đối với cậu Đăng thì Nhạn vẫn tự ý thức về thân phận và có vẻ chừng mực hơn. Nhưng ở 2 comments trên mình đang muốn nhấn mạnh về cậu Phúc hơn á vì có vẻ hành động của hai người đi hơi xa so với nhận thức của mình nên bị cấn cấn ạ!/p

Bách Huệ

pÀ, vì đối với Nhạn, cậu Phúc cũng ngang hàng với cậu Đăng đó, nên Nhạn cũng theo đó mà nghe lời. Nhưng cậu Phúc lại không phải sếp trực tiếp cỡ cậu Đăng nên ẻm thấy thân thiết hơn chút. Mà ẻm cứ hễ đổi xưng hộ cậu một cái là bị sửa lời ngay đó. Còn chuyện Nhạn thiếu đề phòng như vậy là cũng có một nguyên nhân đằng sau nữa, sau này tính sau nhé :D/p
Linh Lan

Linh Lan

Cá Bướm

Cá Bướm

thích thế, tác giả ra chương nx r

Bách Huệ

Yep, giờ lại thêm chương nữa đây ạ :D
Cá Bướm

Cá Bướm

1 tuần ra 10 chương mới đc tg ơi, đợi lâu qué🥹

Bách Huệ

Tui đang cố up nhiều hơn, cơ mà 10 chương/tuần thì chịu hoy =))))
Bách Huệ

Bách Huệ

[Đố vui không có thưởng] Câu truyện cổ tích được nhắc đến trong chap 23 là truyện gì?

Cá Bướm

truyện "Chú mèo đi hia" pk ạ

Bách Huệ

í, chuẩn rồi nè :D May quá, cuối cùng cũng có người trả lời cho đỡ quê TT_TT
Liveeveryday Simply

Liveeveryday Simply

Huhu, e muốn sốp xb sách ;(( Sốp cố ra nhanh nhanh rồi xb sách nhé sốp, e chờ🥹

Bách Huệ

Ui, trước là cảm ơn bạn đã đợi chap mới đã. Còn xuất bản sách thì đợi duyên thôi ạ :D
hfbvxd

hfbvxd

tác giả cố gắng ra nhanh nhanh truyện nhe,ngày nào cũng lót dép ngồi hóng thôi

Bách Huệ

Yep, tui sẽ cố gắng. Đến đoạn này tui cũng phải tìm hiểu thêm chút tư liệu nên ra chap mới hơi chậm chút.
Anh Thư Bùi

Anh Thư Bùi

Truyện hay quá sốp

Bách Huệ

Hehe, cảm ơn, tui sẽ cố gắng ra chap sớm hơn nhé :D
Hoàng Anh Mạc

Hoàng Anh Mạc

Huhu hóng truyện quá ạ có thể cho mình xin lịch ra chap được khum ạ TvT

Bách Huệ

Ít nhất mỗi tuần sẽ có 1 chap ạ.

Anh Thư Bùi

Ời ơi thích truyện của sốp quá, kết có HE khum ạ toi bị đau tim, zới lại dự kiến có bn chương á sốp <3

Bách Huệ

Dự kiến khoảng 60 chương nhé. Vẫn phải báo trước là có quằn quại đau khổ, nhưng đến cuối thì sẽ cố gắng happy hết mức có thể. Cảm ơn đã theo dõi em Nhạn của tui nha.
Ong bé

Ong bé

Tg ta thêm đi ạ hóng

Bách Huệ

Từ giờ mình sẽ cố gắng ra đều nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ :D
Thất Tịch

Thất Tịch

Chương mới đâu rồi tác giả ơi! Ẻm là Nhạn thì cũng bay nhanh nhanh xíu chứ, mùa đông sắp tới nơi mà mấy đoạn ngọt ngào đâu rồi tác giả ơi? @.@

Bách Huệ

Đến rồi đây. Tui ghép lại cho đến đúng đoạn cảnh hợp với hình nhá :)))
Bách Huệ

Bách Huệ

[Thông báo] Sau một hồi tính lại cho đúng với logic, tuổi của hai nhân vật chính đã được nâng lên, mỗi người hai tuổi. Cậu Đăng mười lăm và em Nhạn mười hai. Cảm ơn đã theo dõi :D
Ong bé

Ong bé

Khi nào có truyện nữa vậy tg em mong ngóng mỗi ngày ạ

Bách Huệ

Ui, chap mới đến rồi đây. Dạo này tui có tính toán sửa lại một chút nên có hơi lâu. Thông cảm nha. Thỉnh thoảng lại qua để lại comt cho vui hén :D
Ong bé

Ong bé

Thất Tịch

Thất Tịch

Cứ mỗi lần bà Liễu xuất hiện là t cũng giật mình thon thót dù t không phải con bé Nhạn! Cái cảnh con bé học chữ đọc mà thấy tội nghiệp ghê trời! Phận con sâu cái kiến đã khổ, một đứa con gái phận con sâu cái kiến khổ gấp đôi, một con bé người ở phận con sâu cái kiến là nữ chính của tác giả này thì chắc khổ từ đầu tới cuối truyện! @.@

Bách Huệ

Làm gì mà khổ từ đầu đến cuối =))))) Rồi cũng có lúc sẽ dễ thở hơn chứ bộ =))
Thất Tịch

Thất Tịch

Thật ra thì người sống cũng thích tiền giấy...

Bách Huệ

Chuẩn rồi bạn ơi =))))) Sau này còn có cơ hội mê cả chứng khoán, tiền ảo, số dư ngân hàng nữa =))))