Số chương
31
Lượt xem
5k
Theo dõi
15
Quà tặng
50
Tôi ngưỡng mộ một người, không phải vì cậu ấy học giỏi hay mang vầng hào quang chói lóa. Đơn là vì cậu ấy đánh nhau trông rất ngầu, cái nết lại có chút bất cần, mở miệng ra là phàn nàn nhưng hành động thì ngược lại. Có thể cậu cá biệt trong mắt người khác nhưng với tôi, cậu luôn đặc biệt.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 4/21/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
0.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 0
-
4 sao
- 1
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Wave
Hay quá ạ
Mục lục
Đoạn trích
-
"Tao biết mày còn bố mẹ, còn người bên cạnh, còn nơi để trở về. Tao thì chẳng còn gì cả."
-
"Có những đứa trẻ bị bố mẹ mắng nhưng có những đứa trẻ mãi chẳng thể biết được cảm giác ấy như thế nào."
-
"Mày vừa phiền vừa hậu đậu. Vậy nên đi đâu tao cũng không yên tâm để mày đi một mình."
-
"Không có một vết rách nào là xấu xí, chỉ là chúng ta chưa tìm được cách để biến nó trở nên xinh đẹp."