Đã hoàn thành

Số chương

3

Lượt xem

337

Theo dõi

5

Quà tặng

0

Chí (Phèo)

Thông tin tác phẩm

Chí Sơn

Đánh giá

Kẻ điên duy nhất hay người tỉnh táo cuối cùng?

Lưu ý

Bản quyền tác giả: Chí Sơn
Ngày ra mắt: 12/31/2025

Bình luận

Đánh giá

4 out of 5 stars

5.00

Dữ liệu đánh giá

5 sao

1

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

0

1 sao

0

Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé

Vạc

Vạc

Mình vốn đợi tác giả viết tiếp, đợi hiểu rõ hướng phát triển của câu chuyện mới bình luận. Tuy nhiên, sau lại nghĩ tác giả nào cũng mong được nghe chia sẻ, đã đọc thì dù ít cũng bình luận cho tác giả vui. =)) Cá nhân mình khá thích ý tưởng câu chuyện này và đã chia sẻ riêng tư cho mấy tác giả bạn mình. Tính đến chương 3, mỗi nhân vật trong truyện đều có một khiếm khuyết nào đó về tư duy. Những khiếm khuyết này lại được soi chiếu qua lăng kính phóng đại, với mục đích trào phúng, thành thử mỗi nguời lại có một tư tưởng cực đoan riêng. Đây là điểm mình thấy thật sự thú vị và nhờ thế, mình khá tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Đây cũng là một truyện khiến mình bật cười kha khá. =)) Về anh Chí, bi kịch của anh này nằm ở chỗ anh học và tin vào Mác Lê-nin, nhưng dường như anh học chưa tới nơi tới chốn. Anh dường như chỉ nhẩm lý thuyết suông nhưng bằng cách nào đó lại quên mất phạm trù quan trọng nhất của biện chứng khách quan: "thực tiễn". Anh thậm chí còn không thèm tìm hiểu bản chất của xã hội anh đang sống? Trong khi thứ anh nên hiểu rõ nhất là "vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức" thì anh lại không hiểu luôn. =))))))))))) Rất mong biết trong các chương tiếp theo, nhân vật này sẽ được phát triển thế nào.

Chí Sơn

Bạn đọc vị chuẩn quá =)) Rất mừng vì đã có người nhận ra việc Chí nhân danh Mác - Lênin nhưng lại tư duy duy tâm đến cực đoan, tách rời khỏi cái thực tiễn mà lẽ ra anh ta phải bám vào. Cái bi kịch lớn nhất là anh ta nghĩ mình đang cải tạo thế giới, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì về quy luật vận động của cái xã hội vật chất quyết định ý thức cả. Về diễn biến tiếp theo thì sẽ không có vì câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Hình ảnh Chí đứng chào cờ một mình lúc 2 giờ sáng, cô độc dưới cái bóng của tượng đài, đối với mình đã là dấu chấm hết trọn vẹn nhất. Đó là khoảnh khắc anh ta vừa thảm hại nhất, nhưng cũng là lúc anh ta thật nhất với lý tưởng của mình. Kéo dài thêm nữa sợ rằng sẽ làm loãng cái dư vị chua chát đó. Cảm ơn bạn đã đi cùng Chí đến tận dòng cuối và có một bình luận cực kỳ chất lượng nhé!
Tĩnh Vân

Tĩnh Vân

cực kì nể tác giả luôn á, có thể xây dựng đến cỡ này thì tư duy cỡ nào cơ chứ, em đọc mà nhức nhức cái đầu luôn á.

Chí Sơn

Cảm ơn bạn nhiều nha!