Số chương
0
Lượt xem
207
Theo dõi
1
Quà tặng
0
Đánh giá
Những mảnh đời bất hạnh gặp nhau ở nơi gọi là mái nhà. Thằng Thiện, con bé Lành, người mẹ, ông bố Ai mới là kẻ ác?
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Chú ý: Đây là tác phẩm có chứa yếu tố bạo lực..
Bản quyền tác giả:
Xuân Vũ
Ngày ra mắt: 5/5/2023
Ngày ra mắt: 5/5/2023
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Ong vận chuyển comment
Bình luận của bạn Thanh-Thu (27/03/2023):
Đọc xong mình cảm thấy những lời cô mình dạy rất đúng, dù cho có là một linh hồn tình khiết thì sống trong những điều xấu xa cũng không ai chịu được. Trên đời này vốn chả có kẻ ác người tốt, chỉ có người may mắn trưởng thành với bao điều tốt đẹp và người không may mắn phải gánh chịu những điều xấu xa.
Ong vận chuyển comment
Bình luận của bạn Vân Khê (08/07/2022):
Cách dùng từ của bạn rất hay, rất trau chuốt. Văn phong của bạn mang theo hơi hướng của văn học hiện thực phê phán, mình thấy đâu đó bóng dáng của Chí Phèo, của chị Dậu, hình như mình thấy cả Tự Lãng… Đôi lúc mình nghĩ còn có sự pha trộn ngôn ngữ giữa các vùng miền, nhưng lối viết của bạn rất cuốn hút. Lâu rồi mình mới đọc, và cũng lần đầu tiên mình tìm được một nền tảng chất lượng đến thế này với những cây viết trẻ Việt Nam. Truyện của bạn thực sự làm mình ấn tượng bởi phong cách bạn theo đuổi, mong bạn sớm thoát ra khỏi được những cái bóng của Văn Cao, của Vũ Trọng Phụng hay Ngô Tất Tố, vì tâm huyết của bạn, vì tấm lòng bạn dành cho con chữ. Chúc bạn ngày một thành công!