Thanh xuân, có lẽ không phải lúc nào cũng rực rỡ và ngọt ngào. Có những bí mật chôn vùi trong quá khứ, những ám ảnh đeo bám không buông, và những thế lực siêu nhiên đang dần hé lộ.
Những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết kinh dị, liệu có thực sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay chúng là những mảnh ghép của một thế giới khác, một thế giới mà chúng ta chưa từng biết đến?
Một chuỗi những vụ án kỳ lạ xảy ra, kéo theo những hiện tượng siêu nhiên không thể lý giải. Những người trẻ mang trong mình những ký ức đau buồn của quá khứ, cùng với khả năng đặc biệt, dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự thật. Họ phải đối mặt với những linh hồn vất vưởng, những lời nguyền ám ảnh, và những thế lực đen tối đang rình rập.
Hành trình này không chỉ là cuộc chiến chống lại những thế lực siêu nhiên, mà còn là cuộc chiến chống lại những ám ảnh của quá khứ, những hối tiếc của tuổi trẻ. Liệu họ có thể tìm thấy câu trả lời cho những bí ẩn này? Liệu họ có thể vượt qua những ám ảnh của quá khứ và tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn?
"Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua..." là câu chuyện về những bí mật, những ám ảnh, và những cuộc chiến không chỉ với thế lực siêu nhiên, mà còn với chính bản thân mình.
(Các nhân vật, tổ chức trong truyện đều là hư cấu do tác giả sáng tạo. Mọi sự trùng hợp đều nằm ngoài mong muốn của tác giả.)
Bình luận
Chưa có bình luận