Thánh Gióng: Thần Châu Khải Hoàn
Trong một dịp chầu cuối năm, Nam Tào và Bắc Đẩu đang hí hửng sóng vai nhau bước vào Điện Linh Tiêu, thì bắt gặp gương mặt trầm mặc đầy lo âu của Ngọc Hoàng.
Khi biết Thiên Đình sắp gặp tai hoạ khi Thần Châu giáng thế. Cả hai đã tuân lệnh Ngọc Hoàng xuống hạ giới đi tìm người mà Thần Châu đầu thai.
Vốn hai người thích ganh đua nhau, nên để nhanh chóng tìm được người, cả hai bèn chia hai hướng mà đi.
Nam Tào đi về phía bắc thì gặp được Gióng, ngày ngày cùng cậu rèn luyện trong Mộng Cảnh. Thành ra người dân chỉ thấy một cậu bé đã ba tuổi mà chẳng biết nói, cười, cũng chẳng biết đi, đặt đâu thì nằm đó. Tuy bị cả làng xa lánh nhưng cậu lại có một người bạn thân thiết tên là Lang Liêu.
Trong khi Bắc Đẩu đi về phía nam thì lại gặp hoàng tử thứ mười chín của Vua Hùng. Sinh ra được ba năm đã lớn nhanh như thổi, trở thành một thanh niên mười chín tuổi, chiếc mũ lông chim đã có tới mười ba cái tượng trưng cho mười ba chiến công.
Ai sẽ là người tìm được Thần Châu? Những biến cố nào sẽ xảy ra? Hãy cùng theo chân Nam Tào, Bắc Đẩu và Gióng để biết nhé!
***
Lời tác giả:
Bạn có mong mỏi được xem Táo Quân không? Tôi thì vẫn mong lắm, nhưng chờ không nổi nên đành lọc cọc gõ một bộ truyện đây.
Lấy cảm hứng từ bộ truyện cổ tích Thánh Gióng quá đỗi quen thuộc, tôi đã diễn giải theo một motip vừa lạ vừa quen.
Mỗi khi viết đến Nam Tào, Bắc Đẩu đặc biệt là thoại cho hai nhân vật ấy là bóng dáng chú Xuân Bắc và Công Lý auto hiện lên trong đầu. Nên hy vọng bộ truyện sẽ mang lại cho các bạn những điều thú vị ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào!
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Dã Tràng Ngoan
Ngày ra mắt: 10/15/2026
Mục lục
Chương 1: Thần Châu
2046 từ / 8 phút đọcChương 2: Giáng thế
1833 từ / 7 phút đọcChương 3: Đối lập
1980 từ / 7 phút đọc