Diễn đàn

Pr con trai của tác giả:>

Gió Cuộn Tóc Mây · · 6 trả lời 203
Hải Đăng mím môi nhìn vào viên kẹo, hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Minh Anh. Anh chìa viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay đưa lại gần trước mắt cô, kiên nhẫn nói: “cho cậu... Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn. Dù sao thì, chẳng ai muốn một bông hoa xinh đẹp bị úng nước cả, đúng không?” “...” Tiếng khóc của Minh Anh chợt lắng xuống, cô sụt sịt mũi trố mắt nhìn viên kẹo nho nằm trong lòng bàn tay của anh. “Hửm? Còn không mau nhận lấy?” Thấy cô có vẻ còn đực mặt ra, Hải Đăng khẽ mỉm cười bắt lấy tay của Minh Anh lật ngửa lòng bàn tay cô lại, nhẹ nhàng cho viên kẹo vào đó rồi gập các ngón tay của cô để bao bọc viên kẹo. (đoạn nhỏ được trích từ chương 8)

6 trả lời

Gió Cuộn Tóc Mây
p/s: truyện này tên "Năm năm một ngày"
Cá nè
ôi cả tên giống bộ Duyên Sinh Duyên Diệt thí
Gió Cuộn Tóc Mây
Cá nè · ôi cả tên giống bộ Duyên Sinh Duyên Diệt thí
Hở, giống ở đâu thế (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)
Gió Cuộn Tóc Mây
Cá nè · ôi cả tên giống bộ Duyên Sinh Duyên Diệt thí
Thật sự thì mình chưa đọc bộ đó bao giờ, hôm qua có ghé qua xem thử. Từ tên truyện, thể loại đến tên nhân vật cũng có giống nhau đâu, không biết "cả tên" mà bạn đang nói đến là chỗ nào thế ạ?
Bé camm
Hay nhaa
Trần Kiều Mai
Nên đọc nhee

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập