Diễn đàn
Mời mn ghé đọc và nhận xét tác phẩm Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời
Kẻ Mộng Du
·
·
6 trả lời
106
Chào mn, hôm nay mình lên đây xin được phép mời mọi người ghé xem thử tác phẩm của mình. Truyện mới ra thôi nên mình rất mong muốn sẽ nhận được nhiều góp ý để giúp tác phẩm hoàn thiện hơn.
văn án
Ấn tượng đầu tiên giống như một lời phán quyết vội vàng. Có người đúng ngay từ đầu. Có người phải mất rất lâu mới được minh oan. Một người khinh thường tránh né, một người cực lực đuổi theo. Thư cho rằng một mình vẫn ổnKhang lại là người thiếu thốn tình thương đến mức chẳng biết yêu là gì. Nhưng không hiểu sao, cậu luôn đặt Thư ở một vị trí rất cao trong tim. Cậu cho rằng đó là sự ngưỡng mộ, lí tưởng mình muốn hướng đến. Và sau mọi biến cố, Khang hiểu rằng điều cậu thật sự mong muốn chỉ là được nắm lấy tay Thư, cùng cô chạy về phía ánh sáng, nơi hơi ấm đủ sức xoa dịu những tâm hồn đã từng lạnh giá.
cảm ơn mn đã đọc ạ
6 trả lời
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập