Chương 28: Đi gặp Chu Hiên


Trì Nhất mang theo một bụng lửa giận đi ra bên ngoài cổng trường. Cậu thật sự không nuốt trôi được cục tức này. 

Cái gì mà đáng yêu với dễ thương? Còn nhìn thích là thích? Chẳng lẽ mình không đáng yêu dễ thương hơn cái cô Ái Vũ đó sao?

Trì Nhất hậm hực, giờ này mà học hành gì nữa, cậu đang tức muốn nổ phổi mà còn vô học Triết học thì thôi đi nhảy lầu luôn cho rồi. Mà lỡ đâu đang đi học lại gặp Ái Vũ thì chắc cậu sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mất.

Trì Nhất càng nghĩ càng thấy ấm ức, cậu lôi điện thoại ra, tìm đến tên thằng bạn thân chí cốt trong danh bạ, nhấn gọi, bên kia đổ một hồi chuông dài mới có người bắt máy.

"Alo! Mới sáng bảnh mắt ra mày điện tao làm gì? Tối thẩm du quá sức nên ngủ không được hả?"

Mặt Trì Nhất đen thui: 

"Ngậm mồm chó mày lại nào con trai. Giờ này mặt trời rọi qua mông luôn rồi mà còn sớm? Tối qua vận động quá sức hay sao giờ còn chưa dậy? Mày không đi học à?"

Đầu dây bên kia: "Coi phim xxx quá sức bé cưng ạ. Hôm nay anh mày không có tiết. Sao? Có chuyện gì?"

Trì Nhất chỉ chờ có vậy để nói nhanh cúp nhanh: 

"Có việc cần đến trí não của mày, ra chỗ cũ đi."

Nói xong thì dứt khoát cúp máy. Ai rảnh đâu ngồi nghe tên Chu Hiên này lảm nhảm. Chơi thân với nhau đã lâu nên Trì Nhất hiểu rất rõ tính tình của con người kia. Sáng ra bảnh mắt, tên đó vừa ngủ dậy, nếu nghe điện thoại thì có thể ngồi đó lẩm bẩm cả mấy tiếng đồng hồ liền không cho ai chen mồm vào. Trì Nhất đã rút ra được kinh nghiệm xương máu nên nào có khờ dại để lịch sử lập lại lần nữa.

Mà nói đến Chu Hiên, cậu ta là bạn thân từ thuở còn mặc chung một cái quần đùi của Trì Nhất. Nhà hai người sát vách nên khi còn bé cứ dính với nhau suốt. Ông trời cũng thật công bằng, hai thằng chơi thân sau khi phát hiện xu hướng tính dục của bản thân thì vẫn là anh em tốt. Bạn gay thì mình cũng gay, nhưng không hiểu sao lại không xuất hiện một chuyện tình trúc mã trúc mã ở đây. 

Khi Chu Hiên hỏi điều đó, Trì Nhất đã khinh bỉ nói:

"Ông đây có gặm cỏ cũng không gặm mày."

Chu Hiên ghét bỏ: 

"Bố đây lại thèm khát mày quá cơ. Tao đây có ăn chay cả đời cũng không chạm ngón tay ngọc ngà cao quý vô mày."

Thế là hai tên lại tiếp tục trở thành đôi bạn cùng tiến với nhau, làm gay đã bao nhiêu năm vẫn ế cùng nhau. Chu Hiên không quan tâm lắm, mà tất nhiên Trì Nhất cũng mặc kệ sự đời.

Nhưng lần này, Trì Nhất đã bị nghiệp quật rồi. Có lẽ do cậu ở ác với Thuần Vu quá nên bây giờ mới phải khốn khổ như thế này. Trì Nhất vô cùng sầu não. Cậu nhét điện thoại trở vào trong túi, hậm hực bước ra khỏi cổng trường. Nếu ai mà có siêu năng lực chắc sẽ thấy trên đầu cậu đang xì ra mấy đống khói hệt như trong phim hoạt hình ấy chứ chả đùa.

Đi ra đầu cổng gọi một chiếc taxi, Trì Nhất mang theo tâm trạng chó cắn đi gặp Chu Hiên.

Trì Nhất nhịp nhịp chân nhìn vào đồng hồ, miệng lẩm bẩm: 

"Cái tên chết tiệt này! Gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy mặt mũi đâu. Từ quận B qua đây nào có xa xôi là mấy..."

Còn chưa nói hết câu, cửa nhà hàng đã được mở ra. Chu Hiên ung dung bước vào, dáng người cao gầy, mái tóc nhuộm màu vàng kim phong tình lãng tử, chẳng những thế còn vận hẳn nguyên một bộ đồ vest chói lóa. Trì Nhất cảm thấy vô cùng đau mắt, chân mày giật nhẹ, cậu dùng ánh mắt như nhìn một thằng điên phóng đến Chu Hiên.

Chu Hiên cất bước đi đến chỗ Trì Nhất, giơ tay lên gọi:

"Yo! Nhất cưng!"

Trì Nhất: Mợ nó! Tên điên, đi nhà hàng thôi có cần ăn mặc lòe loẹt như thế không? Chả lẽ bây giờ phải giả vờ như không quen.

Trì Nhất cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thôi kệ, dù sao cũng là anh em tốt của nhau. Cậu sẽ ráng nhẫn nhịn tên thần kinh này.

Trì Nhất chờ Chu Hiên đặt mông xuống ghế đối diện rồi mới nghiến răng nói:

"Đại gia Hiên à, chỉ đi ăn ở ngay nhà hàng nhà cậu thôi thì có cần ăn mặc như con công thế này không? Tôi không dám nhận là người quen luôn đấy."

Chu Hiên tặc lưỡi mấy cái, lắc đầu.

"Nhất ơi là Nhất, lớn rồi, trưởng thành lên đi chứ con trai. Đi ăn ở chỗ nhà hàng sang trọng thì phải ăn mặc sang trọng xíu. Mày cứ như thế này mãi… Chậc! Chậc!"

Trì Nhất đang nghẹn một bụng lửa giận mà bây giờ còn đang bị tên này chọc điên. Có phải cậu đã sai khi tìm tên này rồi không? Chả khác nào cậu đang tự hành hạ bản thân cả.

Trì Nhất nhịn. Đại sự quan trọng hơn, dăm ba cái chuyện bé bằng hạt cát này cậu có thể cho gió cuốn đi hết. Cậu mỉm cười, đánh trống lảng qua chuyện khác: 

"Hôm nay hai bác không có ở đây à?"

Chu Hiên vẫy tay kêu nhân viên đến, vừa gọi món vừa nói: 

"Ba mẹ tao hôm nay đang đi khảo sát một chỗ nữa, chắc sẽ mở thêm chi nhánh mới."

Trì Nhất "ồ" lên một tiếng vờ như kinh ngạc, chứ độ giàu có của nhà Chu Hiên cậu hiểu rất rõ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout