Kết Thông Gia



Chúng ta bỗng chốc đã đứng trước chân núi Tản Viên từ lúc nào. Ta quay sang hỏi nàng: "Vậy đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau?"

Nàng khẽ nhíu mày, đáp: "Kể từ khi ta cai trị Địa phủ thì không còn gặp lại nàng ấy nữa."

Nàng vừa dứt lời, phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một đàn chim Lạc, vươn sải cánh rộng lớn nối đuôi nhau bay về phía chúng ta. Chớp mắt đàn chim Lạc hóa thành một nam nhân trẻ tuổi với thân hình khôi vĩ, toàn thân hắn tỏa ra tiên khí ngút ngàn.

Người nọ hướng Mẫu Địa cúi chào, trong dáng vẻ đường hoàng, hắn dõng dạc nói: "Ta là cháu ba đời của Thánh Tản Viên tên gọi là Cao Minh, ta đến đây để đón ngài, công chúa Thượng Ngàn hiện cũng đang ở tệ xá đợi ngài."

Mẫu Địa gật đầu: "Phiền ngài dẫn lối."

Ta cùng Mẫu Địa theo chân Cao Minh đi sâu vào trong núi. Càng đi lối vào càng được mở rộng, muôn thú thấy hắn đều tự động cúi rạp, nhường lối cho hắn.

Chẳng mấy chốc Cao Minh đã dẫn chúng ta đến trước một cung điện được xây dựng bằng những khối đá lớn, tường đá kiên cố, cột đá được đẽo gọt một cách tỉ mỉ thành hình rồng phượng uốn lượn, trông vừa uy nghiêm mà không kém phần sinh động. Bao quanh cung điện là vườn tược tươi tốt, đã được chủ nhân nơi này phân chia từng khu, trồng từng loại ngũ cốc dinh dưỡng.

Ở trước cổng có một con voi xanh khổng lồ bằng đá. Ta cứ nghĩ nó là thần giữ cửa của nơi này, nhưng khi ta vừa lại gần thì cặp mắt của nó bỗng nhiên cử động. Như có linh tính mách bảo, nó nâng vòi, hú một tiếng vang vọng đất trời. Chín cái ngà voi to dài, trong suốt như pha lê, không ngừng phóng ra tia sét. Gió mạnh thổi đến cũng từ đôi tai lớn của voi đá, mỗi lần phe phẩy là cây cối xung quanh đều bị ngã rạp.

Vù, vù!

Vì có Mẫu Địa ở đây, ta nhất thời bị dựa dẫm vào nàng, thấy voi đá đột nhiên nổi điên, ta nhanh chân chạy về núp ở phía sau lưng nàng.

Ta run rẩy: "Ôi, nó có lao tới dẵm nát chúng ta không?"

Mẫu Địa phản ứng rất nhanh, nàng rút trong không trung ra chiếc thòng lọng câu hồn. Nàng vung mạnh tay hướng voi đá mà quất xuống.

Chát!

Voi đá bị trúng đòn đau, nó rú lên thảm thiết. Hai mắt chuyển xanh, lắc lư cái đầu nhắm Mẫu Địa mà lao đến.

Nàng nghiêm giọng: "Quái thú to gan!"

"Mẫu Địa ngài gượm đã!"

Chát, chát!

Ầm! Voi đá lăn đùng ra đất mà chết.

Không cần thòng lọng tròng qua cổ, chỉ cần vụt trúng người là đã đủ câu đi mạng sống. Mẫu Địa thu hồi thòng lọng. Ta ở bên cạnh nhìn nàng bằng đôi mắt sùng bái.

Chỉ riêng Cao Minh lại có vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn voi đá đã chết.

Hắn nói: "Con voi đó thực ra là..."

Đột nhiên phía trong cung điện đá vang lên một tiếng quát lớn: "Kẻ nào dám bắt vật nuôi của ta?"

Ta nghe thấy giọng quát đầy uy lực kia mà thất thần. Trái lại Mẫu Địa rất bình tĩnh, nàng đứng yên nhìn về phía trước, giống như đang đợi ai đó xuất hiện.

Rất nhanh, một cơn gió lạnh lướt qua, trước mặt chúng ta hiện ra một người. Nàng mặc lễ phục mang màu sắc của núi rừng, dung nhan kiều diễm, sắc mặt lạnh lùng. Cho dù chỉ có một mình nàng xuất hiện thì trên người vẫn toát ra sự uy phong đến nghẹt thở của một vị thần miền sơn cước.

"Quảng Cung đấy à?"

Vị nữ thần nọ lên tiếng trước. Vẻ mặt nàng đang giận dữ bỗng hóa hiền hòa như nước.

Mẫu Địa nhẹ nhàng đáp: "Là ta đây."

"Quả thật là ngươi sao? Bao năm không gặp, trông ngươi khác quá."

Mẫu Địa mỉm cười, nói: "Từ khi ta xuống cai quản Địa phủ thì cơ thể đáng sợ của ta cũng dần biến đổi trở nên tốt hơn. Có lẽ chốn âm ti mới là nơi mà ta thực sự thuộc về."

Công chúa Thượng Ngàn tiến đến, nàng dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Mẫu Địa, nàng nghẹn ngào nói: "Thật tốt khi ta gặp lại ngươi trong trạng thái khỏe mạnh như vậy. Ta xin lỗi vì bao lâu qua đã không thể tìm gặp ngươi sớm hơn."

Mẫu Địa gác cằm lên vai của nữ thần, nàng dịu dàng nói: "Ngươi đừng tự trách bản thân mình làm gì, ta biết ngươi sau khi tiếp nhận ý chỉ của sơn thần đã vô cùng bận rộn, nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến cho con dân cuộc sống ấm no đầy đủ. Thời gian qua tựa như một giấc chiêm bao, thức dậy rồi ta vẫn được gặp lại ngươi đấy thôi." Mẫu Địa vỗ vỗ lưng nữ thần: "Sắp tới ta ở lại đây chơi với ngươi một thời gian, như vậy được không?"

"Ngươi muốn ở lại bao lâu cũng được, nơi này của ta luôn mở cửa chào đón ngươi."

"Vậy thì ta không khách sáo đâu nhé."

Lúc này Mẫu Thượng Ngàn mới quay lại nhìn ta. Đôi mắt đen láy của nàng như chứa cả dải ngân hà trên bầu trời cao. Nàng chớp mắt hỏi: "Cô gái xinh đẹp này là con cái nhà ai vậy?"

Mẫu Địa không do dự kéo ta lại giới thiệu: "Đây là con gái của ta đó. Nàng phụ trách công việc dẫn dắt linh hồn đi đầu thai."

"Ơ, ngươi lập gia đình rồi à?"

"Không phải, Vô Ưu là đứa con gái mà ta nhận nuôi."

Mẫu Thượng Ngàn như vừa nhớ đến điều gì, nàng nói: "Trùng hợp quá vậy, ta cũng vừa nhận một tên nhóc làm con nuôi. Tuy rằng hắn hơi cứng tuổi nhưng vẫn còn độc thân, hay là ta với ngươi kết làm thông gia đi."

Bên tai ta bỗng nhiên lùng bùng.

Mẫu Địa cười tít cả mắt: "Ha ha, ta cũng vừa nghĩ đến chuyện đó đấy"

Mẫu Thượng Ngàn hơi nhíu mày, nói: "Nhưng mà tên nhóc này tính tình có hơi kì quái. Ta vừa cứu nó thoát khỏi cửa tử, tiêu hao biết bao nhiêu sức lực vậy mà nó mở miệng ra đã đòi xuống Địa phủ rồi. Ngươi xem, đứa con này có phải là đang chọc tức ta không?"

Đòi tới Địa phủ ư?

Ta hướng Mẫu Thượng Ngàn, nghi hoặc hỏi: "Người mà ngài vừa nhắc đến có phải tên là Trường An không?"

Nàng không do dự đáp: "Phải, làm thế nào mà con biết được vậy?"

Trái tim trong lồng ngực ta liền đập nhanh một cách mãnh liệt. Quả thật là chàng đang ở đây.

Trong lúc ta chưa kịp đáp lời, Mẫu Địa đã quay sang nói với Mẫu Thượng Ngàn: "Vô Ưu nhà ta cùng với Trường An nhà ngươi vốn dĩ trời sinh một cặp, đã sớm quen biết nhau từ trước rồi."

"Ôi chao, vừa khéo thế cơ à, vậy ngươi thử tính xem khi nào thì ta mang trầu cau sang nhà ngươi hỏi cưới được?"

"Để ta nhờ Nam Tào tinh quân giúp ta chọn ngày lành tháng tốt đã."

"Hay là đầu năm tới nhé, mùa xuân vạn vật sinh sôi rất thích hợp để đôi lứa kết đôi."

"Vậy thì nghe theo lời của ngươi đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout