Ngoại Truyện: Nam Tào Tinh Quân



Tại phủ Nam Tào. Có một vị thần tiên với dáng người cân đối, diện mạo cương nghị, đầu đội mão, thân mặc áo bào màu xanh. Cả người luôn toát ra khí chất lãnh đạm. Người đợi gọi hắn là Nam Tào tinh quân, trên Thiên đình hắn được Ngọc Hoàng giao cho trọng trách quản lý sổ mệnh của nhân loại.

Ban đầu, công việc của hắn đơn giản là ghi chép lại lai lịch, tên tuổi cùng định vị giàu nghèo, sướng khổ cho từng sinh mệnh. Nhưng càng về sau còn có thêm nhiều trường hợp thuộc hàng tiên hạ phàm chuyển kiếp, khiến cho hắn đau đầu không biết nên định đoạt số mệnh của bọn họ như thế nào mới phải. Vì vậy, hắn đem chuyện khó xử này đến tâu với Ngọc Hoàng.

Tại Thiên Phủ, Ngọc Hoàng với dáng vẻ uy nghiêm, phong thái đỉnh đạc. Trên tay cầm thư lệnh, xung quanh ngài là các vị thần tiên, thiên tướng. Vị nào vị nấy tư thế nghiêm trang tựa như pho tượng, triều phục lấp lánh, hào quang tỏa ra chói mắt. Thoạt nhìn buổi chầu thập phần căng thẳng.

Sau khi nghe Nam Tào giải bày khó khăn, Ngọc Hoàng bật cười, ngài mở lời vàng ngọc: "Tinh quân chớ phiền lòng. Đối với những trường hợp đặc biệt như vậy tinh quân cứ đề bút cho họ trải qua kiếp số đau thương một chút, thê thảm một chút, lận đận một chút. Để họ có cơ hội đương đầu với khó khăn, trước khó khăn mới biết được sức mình đến đâu, trước nguy hiểm mà vẫn tiến lên không lùi bước thì mới rèn luyện được nghị lực của bản thân, xứng đáng với niềm tin và sự tôn kính của mọi người."

Ngọc Hoàng à, ba điều một chút kia cộng vào cũng không có ít đâu. Nam Tào tinh quân nghe xong những lời trên bỗng dưng thấy cần cổ của hắn hơi nhức nhức. Con người luôn lấy ôn hòa làm trọng như hắn đối với sự việc lần này cũng thấy bất an. Hắn ngập ngừng nói: "Bẩm Ngọc Hoàng, nhưng làm như vậy không khác gì cho các vị thần tiên ấy phải chịu ải đày nhân gian. Hơn nữa, hơn nữa sau này hạ thần không biết phải đối mặt với các vị ấy như thế nào."

Hắn khó khăn nuốt nước bọt, còn chưa tính đến lúc bọn họ quay trở lại vị trí thần tiên, biết được người viết lên kiếp số đen đủi kia là hắn, bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm hắn tính sổ.

Các vị Thần tiên có mặt cũng ngầm suy nghĩ như Nam Tào, đồng loạt hướng ánh mắt thương cảm về phía hắn.

Nhưng Ngọc Hoàng đã quyết, ngài trầm ngâm một lát liền hạ chiếu chỉ ban cho Nam Tào tinh quân được đặc cách viết lên số mệnh của tất cả các vị thần tiên sau khi hạ phàm, rằng bất cứ ai cũng không được ôm tư thù cá nhân.

Ngọc Hoàng ung dung cười, chậm rãi vuốt chòm râu bạc, nói: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chỉ là một kiếp nhân sinh thôi mà, cứ để họ có cơ hội trải nghiệm đi."

Ai nấy có mặt cũng đều lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau. Nếu chiếu chỉ này được áp dụng từ bây giờ thì người đầu tiên trải nghiệm chính là nhị công chúa, con gái của Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng, ngài cố ý đúng không?

Nam Tào tinh quân sau khi nhận lệnh. Hắn mang theo tâm trạng vô cùng thoải mái, vừa trở về phủ đã đến bên án thư, vung bút múa loạn lên sổ sinh mệnh.

Kiếp đầu tiên của nhị công chúa, hoàn thành!

Chúng thần tiên đều tò mò không biết Nam Tào tinh quân đã viết gì trong sổ mệnh. Bọn họ chỉ biết sau khi nhị công chúa hạ phàm, nàng liên tục trải qua ba kiếp, không một kiếp nào yên bình. Nàng phải một thân một mình tu luyện, trải qua khổ cực gian nan mấy chục năm dưới nhân gian. Về sau Bắc Đẩu tinh quân thấy xót xa cho nàng quá. Dù sao công chúa cũng là người mà hắn quý mến, thấy nàng phải chịu khổ cực như vậy hắn không ngồi yên được. Trong một đêm trăng thanh gió mát, hắn rủ Nam Tào tinh quân đi uống rượu đánh cờ. Nhân lúc Nam Tào ngà ngà say, hắn lén lấy sổ mệnh rồi trực tiếp chọc mũi dao tử vào mệnh của công chúa, khiến công chúa chết ngay trong đêm. Sáng hôm sau đã thấy nàng phi thăng thành thần trở về Thiên đình.

Nam Tào tinh quân biết Bắc Đẩu tinh quân táy máy sổ mệnh của hắn, hắn cũng không nổi cơn tanh bành như mọi người đoán mà chỉ nhàn nhã trở về phủ, đóng cửa viết tiếp kiếp mệnh cho người con trai thứ ba của thái tử.

Tạo ra sinh mệnh là việc của Nam Tào hắn, kết thúc sinh mệnh là việc của Bắc Đẩu tinh quân. Con dao tử của Bắc Đẩu tinh quân không phải cứ chọc ai thì người đó sẽ chết thật. Thần tiên hạ phàm có tuổi thọ riêng do Trời định đoạt, người nào đến tuổi chết ắt sẽ chết, người nào tuổi thọ vẫn còn thì Bắc Đẩu tinh quân có chọc nát sổ mệnh của hắn cũng không chết được.

Việc nhị công chúa trở về là do tuổi thọ của nàng kéo dài đến đêm qua là hết, Bắc Đẩu tinh quân chỉ trùng hợp "cứu" nàng thôi.

Hắn thở dài, dĩ nhiên điều này sau khi hắn nhận lệnh viết kiếp mệnh cho thần tiên mới vô tình phát hiện ra. Hắn sẽ không nói cho Bắc Đẩu tinh quân biết, tránh cho người anh em của hắn bị kích động. Dù sao tính khí của Bắc Đẩu tinh quân rất hiếu thắng, đặc biệt trên Thiên đình, Bắc Đẩu lại càng xem trọng vấn đề hơn thua cùng hắn.

Thế nhưng Nam Tào tinh quân viết số mệnh thế nào cũng không đoán được có những chuyện sẽ dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng, mà tiêu biểu chính là số mệnh hắn viết cho con trai của thái tử.

Nam Tào tinh quân ảo não chép miệng: "Tình duyên rời khỏi sổ mệnh của ta vẫn là do Thiên định."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout