"Trời lạnh, em mà về ký túc xá là sẽ thấy phòng ký túc xá ấm quá, không muốn đi đâu cả, quán cá nướng xa lắm, không muốn ăn, sau đó sẽ lén đi căn tin mua cơm, cuối cùng cho anh leo cây.”
"...Trường Sinh, anh sờ vào lương tâm của mình đi, em là người như thế sao?"
"Lần trước em đối xử với anh thế đấy.” Gương mặt nam sinh điềm tĩnh, lấy thẻ từ ra mở cửa nhà: "Nhà của anh cũng rất ấm, có đồ ăn thức uống, lại gần trường. Cho em cái chìa khóa nè, sau này muốn tự học thì cứ tới đây.”
Nhà của Trường Sinh rất gần với công ty, chính là tầng trên tầng dưới, nhưng vì lúc trước nhà đang tu sửa nên hắn về ở với bố mẹ. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác là khi ấy nghèo khó, về nhà ăn chực cơm để tiết kiệm. Hồi chủ nhật tuần trước, nhà được tu sửa xong xuôi, hắn muốn đưa Anh Tú tới mừng tân gia nhưng vị tiểu đại gia này vì “phòng ngủ ấm áp” nên đã cho hắn leo cây, nghĩ lại vẫn còn tức.
…
Anh Tú ho khan, giả vờ làm giá từ chối một phen: "Em cầm chìa khóa hình như không hay lắm."
"Sao lại không hay?"
"Lỡ em tới không đúng lúc, bắt gặp những tình huống riêng tư của anh thì kỳ lắm."
"Anh có tình huống riêng tư gì..." mà em không thể bắt gặp?
Nửa câu sau bị nuốt vào trong cổ họng.
Trường Sinh nhìn ánh mắt trong veo và gương mặt nghiêm túc của thiếu niên, bỗng ý thức được vấn đề. Hắn nhíu mày, cười nhẹ, giọng điệu bâng quơ: "Bắt gặp càng tốt, vậy thì sẽ biến riêng tư của một người thành riêng tư của hai người, lợi cả đôi đường, đúng không?"
"...Trường Sinh, anh nghĩ đâu vậy, không phải là loại riêng tư đó."
"À, vậy em nói cho anh biết là loại riêng tư nào đi."
"..."
Thiếu niên tức giận, ôm máy tính bảng đi vào nhà: "Không nói xàm với anh nữa."
Người con trai nhướn môi: "Trong tủ lạnh có thức ăn, mật mã wifi là viết tắt tên của em, phía sau số là ngày sinh nhật của em. Bao giờ muốn ăn tối thì gọi cho anh, anh dẫn em đi ăn."
"Bây giờ anh đi đâu?"
"Anh lên tầng trên, nếu em muốn gặp anh thì lên đó lúc nào cũng được."
Không muốn gặp.
Anh Tú vẫy tay: "Anh đi đi, đi đi."
"Không có nghi thức tạm biệt à?"
Đối phương ném cho hắn viên kẹo sữa: "Đi mau đi mau."
"..."
Bình luận
Chưa có bình luận