Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 98: Nhân Tâm Vi Chiến, Thiên Hạ Vi Bàn

Quân Trần Quảng đồng loạt hô vang, tiếng dậy như sấm:

“Thành vương bại khấu, để sa trường định đoạt xem thiên ý đứng về ai! Ba quân nghe lệnh, trời Phật phù hộ quân nghĩa dũng chúng ta! Tiến công!”

Tiếng trống thúc dồn, hàng ngũ chuyển động như sóng cuộn.

 

Chiêu Thương ghìm cương, bảo kích vung cao, giọng quát át cả gió trận:

“Ba quân nghe lệnh! Tặc binh thiếu lương, đó là ý trời muốn diệt chúng! Hãy dốc toàn lực cho trận chiến gìn giữ chính đạo này, thảo phạt phản tặc, mở ra thái bình cho Lương Việt ta!”

 

Bên ngoài doanh trại, tướng lĩnh Trần Quảng vẫn đứng trước trận tiền lớn tiếng chửi mắng, khiêu khích không dứt. Quân sĩ hai bên giằng co khí thế, trống trận dồn dập như muốn xé toạc màn không.

 

Ngay lúc toàn bộ sự chú ý dồn về chiến địa phía trước, một đội tinh nhuệ của Trần Quảng lặng lẽ vòng ra sau, men theo đường tắt mà tiến thẳng về phía kho lương. Chúng ra tay gọn gàng, hạ mấy toán lính canh bên ngoài, mở lối tiến sâu.

 

Chỉ còn vài trượng nữa là chạm tới khu lương thảo. Thì đúng ngay vào lúc ấy, bốn phía quân lính đồng loạt xuất hiện. Ánh thép phản chiếu ánh chiều tà, hắt lên từng lớp cung nỏ đã giương sẵn trên cao. Bóng người san sát hiện ra từ sau những bao lương xếp chồng như tường thành.

 

Đội tập kích khựng lại giữa khoảng đất trống, xung quanh là ánh lửa và mũi tên lạnh lẽo đang chĩa xuống. Chỉ cần một mệnh lệnh, vạn tiễn sẽ lập tức xuyên tâm. Đám phản quân lúc này mới hiểu, kho lương này chưa từng sơ hở. Mọi thứ từ đầu đến cuối chỉ là chờ chúng tự bước vào.

 

Lạ thay, quân triều đình không hạ lệnh bắn giết, cũng không bắt sống làm tù binh, Viên tướng quân chỉ bình thản hạ lệnh:

“Tước khí giới. Mở lối phía Đông. Cho họ rời trại.”

Mệnh lệnh ban ra, cung nỏ vẫn giương cao đầy cảnh giác. Binh sĩ tiến lên thu binh khí, rồi chậm rãi lùi sang hai bên, chừa ra một con đường trống.

 

Đội tập kích đứng sững giữa vòng vây, ánh mắt nghi hoặc. Những tưởng đó là mưu sâu kế hiểm, đợi ra khỏi trại sẽ lập tức truy sát phía sau.

 

Nhưng không, quân triều đình chỉ đứng yên dưới khói lửa mịt mùng, nhìn họ rút dần khỏi bản doanh, không một ai theo đuổi.

 

Nghe tin Viên Hà Vân thả cho đám giặc đột kích kho lương rời trại, Thái Bảo không giấu được bất bình. Ngồi trong đại trướng cùng các tướng lĩnh, hắn chắp tay cung kính mà giọng nói đầy mỉa mai:

 

“Viên Tướng quân quả thật là chính nhân quân tử. Nhưng binh pháp cũng nói, nhân từ với địch cũng chính là độc ác với ta.”

 

Viên Hà Vân ngồi yên sau án, sắc mặt không đổi. Ngài nhìn Thái Bảo một thoáng, rồi bình tĩnh đáp:

"Binh đao vốn đã là chuyện bất đắc dĩ. Nếu có thể khiến họ lui binh mà không đổ máu, hà tất phải truy cùng giết tận.”

 

Thái Bảo còn định lên tiếng, Viên Hà Vân đã tiếp:

“Đại quân ta ngoài chiến trận vẫn luôn tính kế chiêu hàng, giữ trọn thiên uy, nêu cao đức hiếu sinh của Thánh Thượng. Trần Quảng nay thế đã suy, vậy ta hà tất phải nóng nảy mà đại khai sát giới làm gì?"

 

Thái Bảo nghe xong, trong lòng tuy vẫn còn điều chưa thuận, song ngoài mặt không lộ nửa phần. Hắn chỉ cung kính cúi đầu, rồi chắp tay nói:

“Chỉ e quân Trần Quảng khó mà cảm nổi lòng nhân đức ấy.”

 

Viên Hà Vân không đổi sắc mặt.

“Quyết định ra sao là việc của họ. Giữ trọn tiết nghĩa là việc của ta.”

 

Đúng lúc ấy, thám báo từ ngoài trướng vội vàng bước vào, quỳ bẩm: quân Trần Quảng đã thu binh, rút về doanh trại cố thủ, đóng chặt cổng trại, không dám vọng động.

 

Ánh mắt Thái Bảo khẽ động. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ khom người cáo lui, đoạn phất mạnh áo choàng, bước nhanh ra khỏi đại trướng, thân ảnh khuất dần trong ánh lửa lay động ngoài doanh tiền.

 

Sau một đêm, trong doanh trại Trần Quảng không rõ đã xảy ra biến cố gì. Không ai biết hắn đã nghe được tin gì, hay nội bộ đã sinh chuyện ra sao. Chỉ biết rằng, khi trời vừa hửng sáng, quân kỳ bên ấy đã rợp lên trong cơn gió lộng, Trần Quảng rốt cuộc đã hạ quyết tâm dồn toàn lực ứng chiến.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px