Số chương
11
Lượt xem
835
Theo dõi
8
Quà tặng
2k
Đánh giá
Chuyện diễn ra tại trấn Sơn Nam trong thời kì loạn lạc, nơi đây tình hình trị an bất ổn, quan tham lũng loạn, sùng bái thần quyền.
Có một nữ lang mắc chứng bạch tạng bẩm sinh, lang thang khắp nơi hành y, lần đầu tới đây. Bởi sắc diện kì lạ khác thường, nên bị người ta hiểu lầm thành yêu ma, suýt nữa thì bị treo lên thiêu sống.
Ngay trước giờ hành quyết, nàng được ân nhân ra tay tương trợ, hóa giải nỗi oan. Người ấy là một vị võ quan thất thế bị đẩy khỏi chính trường, nhận lệnh hộ trấn, đồng thời bị giam lỏng tại trấn Sơn Nam. Nhằm làm suy giảm uy thế của ngài trong triều, tránh việc trọng thần chuyên quyền, Vua hạ lệnh cho ngài không được phép rời khỏi trấn Sơn Nam, cho đến khi chết.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Truyện hư cấu, không dựa trên sự kiện hay nhân vật có thật nào, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên
Bản quyền tác giả:
Lâm Anh Vũ
Ngày ra mắt: 12/22/2025
Ngày ra mắt: 12/22/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
3.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 1
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 1
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
pham an
4 sao
hay nèee
Cá Rán
Bắt mạch không phát hiện ra độc đâu nhé:))) Thường sẽ có nhiều hơn một cách để phát hiẹn độc so với thầy thuốc hồi ấy.
Cồn trong rượu có thể ức chế thần kinh, đồng nghĩa với việc có thể hiệp đồng, đối kháng với chất độc có thể kích thích hoặc ức chế thần kinh kia gây chết người chứ không có việc nạn nhân có thể sống các thứ như vậy đâu nhé, như thế sẽ bị sai logic với dược lý cơ bản ấy.
Nana
Bìa đẹp quá,
Phong Trần
Mấy chương đầu đã căng rồi.
Nhất Trần.
Hi bạn nhé