Năm năm trước, toàn thế giới xảy ra biến động kinh tế, bảng giá trị cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, tình trạng chính trị lao đao từ các nước lớn lan đến các nước nhỏ.
Lợi dụng khoảng thời gian biến động đó, một số cá nhân có chức quyền, tổ chức kinh tế, tập đoàn doanh nghiệp, và một số thế lực thế kỉ cũ đã ngấm ngầm chống phá, xáo trộn nền kinh tế, chiếm dụng dòng tiền vốn bất hợp pháp, lừa đảo, lũng đoạn, đầu cơ, thao túng thị trường, cấu kết với công chức làm việc trong cơ quan nhà nước để vơ vét tài nguyên.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một loạt các bản án đã giáng mạnh xuống đầu những kẻ gây loạn đó. Một bộ phận công chức nhà nước bị bắt giam, có những kẻ đang ngủ thì bị dựng dậy đi áp giải mà chẳng kịp thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người.
Trong số đó, vô số thẩm phán và nhân viên tư pháp bị giáng chức và bắt giam với số lượng không thể tin được và hàng ngàn dây mơ rễ má khác bị phanh phui. Đây là một vụ bê bối chấn động, nhân sự làm việc trong tòa án thiếu hụt trầm trọng.
Trước sự kiện hỗn loạn đó, một thẩm phán trẻ đã đưa ra đề xuất cải tổ và bản đạo luật dành cho người thẩm phán, cũng như giới chức bộ tư pháp: gồm 6 nguyên tắc cơ bản và 6 hình phạt, được đánh giá là bộ đạo luật mẫu mực được áp dụng không chỉ trong lĩnh vực riêng của toà án.
Một mình anh có thể đưa ra biện pháp chấn chỉnh cả một hệ thống hỗn loạn, đả thông những kẻ cứng đầu không chấp nhận sự thay đổi. Cũng chính anh là người xử án trong phiên tòa nổi tiếng với bị cáo là chủ nhân của một doanh nghiệp ngân hàng tài chính tham nhũng số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử, trực tiếp ghi danh trên các mặt báo lớn trong nước và quốc tế.
Trong độ tuổi còn rất trẻ, anh đã được đặc cách thăng chức làm thẩm phán tòa án tối cao trong toà án nhân dân - một điều chưa từng có tiền lệ và sau này chưa chắc đã có người thứ hai lặp lại.
Cùng thời, vô số doanh nghiệp ngã xuống trước sức ép của thị trường và các cuộc "sát phạt" nghiêm khắc của chính phủ, nhưng cũng có những tập đoàn vươn lên rất mạnh mẽ.
Nền kinh tế của quốc gia dần dần được khôi phục và đạt tới tốc độ phát triển cực thịnh, có lúc còn vươn lên với tỉ lệ phần trăm gần hai con số.
Người ta gọi đây là "Kỷ nguyên tái cấu trúc".
Lời tác giả:
1. Truyện lấy bối cảnh thời hiện đại, nhưng dòng thời gian, sự kiện có trong truyện đều là hư cấu hoặc nửa hư cấu. Không có giá trị tham khảo và đối chiếu với thực tế.
2. Một số địa danh, phong tục có trong truyện có thể có thật, hoặc cũng có thể không có thật.
3. Truyện không mang tính chất, mục đích công kích, nhắc tới bất kỳ cá nhân, địa điểm, tổ chức, quốc gia nào.
Hoan nghênh mọi người đã trở lại với Tiên Nữ Má Hồng phiên bản thế giới người trưởng thành~
Bình luận
NGỌC HÂN LÊ