Số chương
21
Lượt xem
165k
Theo dõi
107
Quà tặng
10
Đánh giá
Tên truyện: Tiên nữ má hồng.
Tác giả: Kim Diệp Thư Diệp (Bút danh cũ: Ngó Sen Xanh).
Thể loại: nam x nữ, tình cảm, lãng mạn, từ trường học đến trưởng thành, gương vỡ lại lành.
Giới thiệu truyện:
Lê Minh Châu x Nguyễn Trần Tuấn Phong.
Minh Châu bị mắc chứng mù mặt, cô không thể nhớ được gương mặt của bất cứ ai, kể cả bản thân mình.
Nhưng chỉ riêng khuôn mặt tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy, cô không bao giờ có thể quên được cậu, thằng chó khốn nạn.
Phần 1 - Học đường
Tiểu thư lập dị khao khát tìm kiếm tình yêu cho đời mình và chàng trai máu lạnh cục súc của cô ấy.
Phần 2 - Trưởng thành
Quỷ đòi nợ x Thẩm phán.
_____
*Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào.
Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức.
_____
FB: Kim Diệp Thư Diệp
Gmail: kimdiepthudiep.author@gmail.com
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 3/3/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
4.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 5
-
4 sao
- 1
-
3 sao
- 1
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Linh
Blackcat
Tiểu tiên nữ 🌸
À, 2 tuần sau có hiệu nghiệm r nhà hihi
Tiểu tiên nữ 🌸
Mắc cỡ quá Trung tá ơi
Tiểu tiên nữ 🌸
"Thầy kết hôn r á'
Tiểu tiên nữ 🌸
Giờ anh bảo vệ được chị nhà t hihi
Tiểu tiên nữ 🌸
Ông Khải Nguyên kia chắc bất mãn lắm hahahaa
Tiểu tiên nữ 🌸
Sao ai khi nghe những gì cô làm đều nghĩ cô ác, cô là rắn độc, trong khi đó là những gì họ phải chịu cho những việc làm của họ
Tiểu tiên nữ 🌸
Đọc đến đây thấy sâu sắc quá đi
Tiểu tiên nữ 🌸
Trưởng thành có khác, mất cái vẻ ngây ngô đó r
Tiểu tiên nữ 🌸
Má ơi, tới đây chưa hẹn hò nữa
Tiểu tiên nữ 🌸
Má, cưng điên
Tiểu tiên nữ 🌸
Ê nha hahahahahaha
Tiểu tiên nữ 🌸
Đọc txvt mà tưởng đọc mafia
Tiểu tiên nữ 🌸
Yêu thôi chị oiii
Tiểu tiên nữ 🌸
Ôi hạnh phúc quá đi
Tiểu tiên nữ 🌸
Ôi cái tình cảm tuổi này, làm t như trở về tuổi xuân
Tiểu tiên nữ 🌸
Eo, đọc mà nổi da gà
Tiểu tiên nữ 🌸
Hahahaha, ảnh khoái r
Tiểu tiên nữ 🌸
Trời ơi anh oii
Tiểu tiên nữ 🌸
Mê Hoàng r ạ, aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiểu tiên nữ 🌸
Mê Hoàng r ạ, aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiểu tiên nữ 🌸
Mê Hoàng r ạ, aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiểu tiên nữ 🌸
Mê Hoàng r ạ, aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiểu tiên nữ 🌸
Mê Hoàng r ạ, aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Han.andrem
Nguyễn Đinh Bảo Vy
Tam Tiểu Ba Tuấn Tù Kỳ Kỳ
Tam Tiểu Ba Tuấn Tù Kỳ Kỳ
Ngọc Diệp
Người dùng mới
má oi hay điênnnnnnnnn đọc nghiền luôn🥹♥️🫶🏻
Lazy Moon
Lazy Moon
Lazy Moon
Lazy Moon
Lazy Moon
Kỳ Dương
Hồng Nguyễn
Phuong Vy
Kỳ Dương
mmmm
Win Phạm
huệ nguyễn
Ong chăm chỉ
Thảo Nhi Phạm
Jinlye_be
Kim Diệp Thư Diệp
Kieu Phan
Kim Diệp Thư Diệp
ong chăm chỉ
mai vũ
Kỳ Dương
Mấy chương sau đâu mất tiêu r....
hạ
Haha
Ong chăm chỉ
Ong chăm chỉ
Ngoc Anh
Kỳ Dương
Ong
NGỌC HÂN LÊ
NGỌC HÂN LÊ
một góc nhỏ
hu
Linh Linh
Thần Đằng bị bịnh đzaii
Tôi bắt buộc anh phải tỏ tình chị
Linh Linh
Linh Linh
Linh Linh
Kim Diệp Thư Diệp
Lazy Moon
Thần Đằng bị bịnh đzaii
Ra tiếp ik
Kim Diệp Thư Diệp
Thần Đằng bị bịnh đzaii
Soft quaaaaaaa ko thể chịu nổi
Linh Linh
Linh Linh
Linh Linh
Thần Đằng bị bịnh đzaii
Vaiz cả dùng kem trộn
Thần Đằng bị bịnh đzaii
lúc đọc tên chap tui đọc nhầm thành bệnh mù mắt
Thần Đằng bị bịnh đzaii
Vaiz
Thần Đằng bị bịnh đzaii
T/g giỏi văn ha
Mục lục
Đoạn trích
-
Năm ấy, Châu đỗ thủ khoa ban tự nhiên, lớp A1, còn Phong đỗ thủ khoa ban xã hội, lớp D1. Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, hai lớp của bọn họ… nằm ngay bên cạnh nhau… Trời ơi! Đây mới chỉ là ngày đầu đến nhận lớp thôi mà!
-
Phong phì cười một tiếng, trêu: “Minh Châu mít ướt quá à. Giống hệt em bé vậy.” Châu vẫn thút thít khóc, cả người cô dán chặt lên lưng Phong, mơ màng ôm cậu, ngả một bên má lên cổ cậu. Trẻ con chỉ khóc lớn như vậy khi nó biết có người dỗ dành thôi.
-
“Thích tớ nhé?” Châu bồi thêm: “Nhà tớ giàu.”
-
“Ngoan. Đừng khóc nữa. Đừng để trong lòng kí ức xấu hổ đó. Quên nó đi. Ném chúng ra sau đầu. Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp để nhớ cơ mà. Như là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, ba trăm sáu mươi động từ bất quy tắc, bảng tuần hoàn hoá học…” Châu: “…”
-
Tớ không biết chơi bida. Châu có thể mở rộng tiêu chuẩn hơn được không? Tớ có thể đá bóng, lưng cũng khá đẹp.