Chờ


CHỜ

***

Nắng trải trên nương,

Mình em vấn vương,

Ngồi nhớ người thương.

Giữa cánh đồng xanh,

Thẳng cánh cò bay,

Gió thoảng men say,

Em vẫn nơi này,

Cày sâu cuốc bẫm,

Thấm đẫm mồ hôi,

Nụ cười trên môi,

Hướng phương xa xôi:

Mong chim thành đôi,

Mong em đơn côi,

Sớm ngày đoàn tụ.

Đến ngày thời vụ,

Bông lúa nở rộ,

Mừng anh thượng lộ,

Bình an trở về!

Cha mẹ bốn bề,

An ủi vỗ về,

Anh giữ lời thề,

Là em vui vẻ.

Ai ngờ chờ đợi,

Mình em chơi vơi,

Lạc lõng dòng đời.

Người già an nghỉ,

Em vẫn đơn côi,

Bên hè phố mới

Nhà tranh cũ nát

Giữa phố hiện đại.

Ai cũng lo ngại,

Anh chẳng trở lại!

Hơn bốn mươi năm,

Không lời nhắn nhủ,

Giờ em muốn ngủ

Mong anh no đủ!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout